Một tác phẩm đã xuất bản của nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý

Nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý sinh ngày 21/08/1969, quê Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội. Hiện chị đang sống tại Kiev (Ucraina) và là hội viên Hội Nghệ thuật Việt Nam tại Liên bang Nga.

Trái tim của người con xa xứ luôn đau đáu hướng về quê hương là điều dễ cảm nhận khi đọc nhiều tác phẩm của chị. Bài thơ “Khi tổ quốc bão giông” của chị đã được nhạc sĩ Quỳnh Hợp phổ thành nhạc phẩm “Hịch biển Đông” biểu đạt hào khí Việt Nam.

Tác phẩm đã xuất bản: “Việt Nam – Quê hương tôi” (in chung – NXB Hội nhà văn, 2000); “Quê hương tôi”  (in riêng – NXB QĐND, 2011); “Hồi ức mùa hè” (in riêng – NXB Hội nhà văn, 2012); “Thơ tuyển chọn trong Tân Văn” (NXB Hội nhà văn, 2012).

pnvnnuocngoai.vn  xin giới thiệu tới bạn đọc chùm thơ được chị sáng tác trong thời gian thăm Lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân ở Cam Ranh (Khánh Hoà) cùng nhạc sĩ Quỳnh Hợp, nhà báo Võ Kim Ngân và nhà thơ Lê Khánh Mai, tháng 3/2015.
                                                                                                                                                                                              pnvnnuocngoai

TĨNH LẶNG HOÀNG HÔN

 Em đi dưới hoàng hôn

Gió thổi dài mái tóc

Dải cát vàng ngà ngọc

Ru nhẹ gót hồng em

 
Muống biển chiều dịu êm

Tím một màu nhung nhớ

Sóng vỗ về thủ thỉ

Giọt nắng chiều như mơ

 

Biển ru mãi vần thơ

Còi tàu anh giục giã

Nhịp thời gian hối hả

Tĩnh lặng khoảng trời em…

Chiều Quân cảng Cam Ranh, 18/3/2015

 


THAO THỨC VỚI ĐẠI DƯƠNG

 

Khái niệm ngày và đêm không còn hiện hữu

Khi tàu anh xuyên vào lòng biển

Mang trong lòng những người con ưu tú

Ngôi nhà chung thao thức với Đại dương

 

Anh mang theo mình đôi mắt em

Cùng những vì sao đêm lấp lánh

Đàn cá heo vây quanh ngỡ ngàng ríu rít

Tàu anh bồng bềnh trên mặt biển lung linh

 

Kìa trăng lên dát lóng lánh ánh vàng

Nàng tiên biển dịu hiền như thần thoại

Nàng thôn nữ của lòng anh thương mến

Như rất gần, như thực lại như mơ

 

Anh ước mình viết những vần thơ

Cất tiếng hát vang lồng ngực biển

Dào dạt sóng xô, tiếng lòng em trìu mến

Thì thầm bên anh…

 

Màu áo em có bóng hình anh

Có đằm sâu màu đại dương thăm thẳm

Có tình quê hương đằm thắm

Tiếp sức anh trên hải trình dài!

                                  20/3/2015


Nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý trong một triển lãm nghệ thuật tại Hà Nội