Ảnh minh họa

Miền Trung khúc ruột Tổ quốc tôi
Con sông Gianh chở đầy thương nhớ
Con sông Gianh đôi bờ cách trở
Đêm đêm thao thiết tiếng gọi đò

Mẹ cầm chèo lướt dưới cơn mưa
Chở những đoàn quân ra mặt trận
Những đoàn quân nối dài bất tận
Các anh đi đi mãi không về...

Vợ chờ chồng ướt đẫm trang thơ
Con chờ cha bao năm trận mạc
Mẹ chờ con mỏi mòn tóc bạc
Bến sông quê khắc khoải đợi chờ

Nỗi đợi chờ tím ngát sông quê
Cho niềm tin sắt son hóa đá
Đất nước không một ngày yên ả
Cho tình yêu thắm cả nỗi chờ mong.

Hoàng Minh Đức (baoquangbinh)/Quehuongonline.vn