Để những chiếc bụng luôn được no căng

Ngôi trường xuống cấp, chật chội, thiếu cơ sở vật chất… là nơi mà các em học sinh mầm non người Pa Cô sinh sống tại bản Kỳ Neh (xã A Ngo, H.Đakrông, Quảng Trị) học tập suốt thời gian qua. Bên cạnh gặp khó khăn trong học tập, đời sống của các em cũng vô cùng khó khăn. Nhưng mọi thứ đã dần thay đổi khi dự án "Nuôi em" ở Quảng Trị xuất hiện...

Thiếu tá Ngô Thị Tâm, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Cảnh sát nhân dân 1, Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết trước đây đời sống của các em nhỏ người Pa Cô rất khó khăn, thiếu thốn. Rất nhiều em bị suy dinh dưỡng.

"Các em chỉ ăn cơm trắng với muối, với măng rồi cùng bố mẹ lên rẫy suốt ngày. Nhiều em do ăn uống không đủ chất nên bị suy dinh dưỡng, rất đáng thương", thiếu tá Tâm chia sẻ.

Trước hoàn cảnh đó, dự án "Nuôi em" đã xuất hiện cùng với sự chung tay của hàng trăm anh, chị nuôi. Trong đó, các cán bộ, chiến sĩ tại Hội Phụ nữ cơ sở Cảnh sát nhân dân 1, Công an tỉnh Quảng Trị nhận nuôi 7 học sinh, cũng là đơn vị tổ chức các chương trình của dự án Nuôi em tại Quảng Trị, làm cầu nối để lan tỏa, tìm kiếm thêm các anh, chị nuôi khác.

 
leftcenterrightdel
 Dự án "Nuôi em" ở Quảng Trị mang đến những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng hơn cho học sinh vùng cao

Ngày 14.9, Hội Phụ nữ cơ sở Cảnh sát nhân dân 1, Công an tỉnh Quảng Trị cùng các anh, chị nuôi khác đã có hành trình lên với điểm trường Kỳ Neh để trao tặng công trình xây mới hàng rào, sân chơi và sơn mới các phòng học với tổng kinh phí 140 triệu đồng. Món quà mới này giúp các em học sinh có ngôi trường sạch sẽ, đầy đủ cơ sở vật chất hơn trong năm học mới.

Cũng trong dịp này, dự án "Nuôi em" tiếp tục mang đến cho các em học sinh một bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng với nhiều món ăn ngon; tặng quà và tổ chức trung thu sớm; trồng cây tặng cho điểm trường.

Cần thêm những anh nuôi, chị nuôi

Điểm trường Kỳ Neh là nơi 33 em học sinh người Pa Cô đang theo học. Đây là địa phương vùng sâu vùng xa của H.Đakrông, đường vào bản Kỳ Neh rất trở ngại, phải mất nhiều giờ mới đến nơi.

 
leftcenterrightdel
 Thiếu tá Ngô Thị Tâm (thứ 3 từ phải qua) cùng đại diện đơn vị tặng quà cho điểm trường có 5 học sinh được nhận nuôi ở H.Đakrông

Địa bàn này có tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 70%, phần lớn người dân mưu sinh bằng nghề trồng trọt và làm nương rẫy, ít có điều kiện quan tâm đến chuyện học hành của con cái. Vì vậy, sự tham gia và giúp đỡ của các anh, chị nuôi trong dự án càng trở nên cần thiết.

Chị Võ Thị Thu Hồng, dược sĩ Phòng khám đa khoa 245 tỉnh Quảng Trị, đang nhận nuôi 5 em học sinh. Chị mong muốn dự án sẽ được lan tỏa rộng rãi để các em học sinh có thêm nhiều cơ hội để được giúp đỡ.

"Khi biết dự án xuất hiện tại Quảng Trị, thông qua các cầu nối, tôi đã tham khảo tìm hiểu và biết được hoàn cảnh của các em và lập tức nhận nuôi 5 em. Ở đâu đó khắp tỉnh Quảng Trị vẫn còn rất nhiều học sinh khó khăn khác, cần nhận được sự giúp đỡ của mọi người", chị Hồng chia sẻ.

leftcenterrightdel
 Các em học sinh tại bản Kỳ Neh bên cạnh những anh nuôi, chị nuôi

Theo các giáo viên tại điểm trường Kỳ Neh, trước đây khi chưa nhận được sự giúp đỡ của dự án, đến buổi trưa là học sinh về nhà, cùng bố mẹ lên rẫy hoặc đầu giờ chiều quay lại trường học. Nghỉ hè, các em đều... sụt cân, do không có được ăn những bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng.

Sau 4 năm hoạt động tại Quảng Trị, dự án "Nuôi em" đã được 400 anh chị nhận nuôi 647 học sinh tại 7 điểm trường, trong đó có 5 điểm ở H.Đakrông, 1 điểm tại H.Hướng Hóa và 1 điểm tại H.Gio Linh.

Theo Thanh niên