Thứ năm, ngày 30-05-2024, 08:39 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Tâm sự
Đi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
Câu nói của mẹ chồng thật sự khiến tôi uất ức. Từ trước đến giờ, mẹ chồng luôn cho mình là “cửa trên” và coi thường người khác.
Phòng bên cạnh có mấy cô gái trẻ mới chuyển tới, nói năng vui vẻ, hồ hởi và rất chu đáo. Tôi tưởng đã tìm được mấy người hàng xóm tốt bụng nhưng không ngờ…
Từ ngày chị Hà về, chị em gái chia thành 2 phe: phe ủng hộ và phe... lo chiếm đất. Những cuộc họp gia đình xuất hiện nhiều hơn.
Việc duy nhất em có thể làm là hãy ở bên cạnh mẹ, nâng đỡ tinh thần mẹ, bảo vệ mẹ và mang đến cho mẹ càng nhiều niềm vui càng tốt.
Đừng để cơn giận, buồn, ghen khiến mình có những cư xử, hành động hay lời nói làm tổn thương tình yêu của mình.
Chồng nghi ngờ tôi mang tiền về nhà ngoại hay tích "quỹ đen" vì mỗi tháng tiêu hết gần 30 triệu. Nghe những lời xúc phạm từ chồng, tôi mệt mỏi vô cùng, không muốn cãi vã mà im lặng viết đơn ly hôn rồi ký tên đưa chồng.
Tôi không thể tin được rằng vị khách đầu tiên hỏi thuê phòng trọ lại chính là anh trai mình đi tìm nhà cho “bồ nhí”.
Tôi làm công chức nhà nước, công việc ổn định nhưng thu nhập không được cao. Đó cũng là lý do mà vợ cũ rời bỏ tôi để đi tìm tương lai tươi sáng hơn.
Vợ ở cữ đúng ngày hè nắng nóng gay gắt nhưng chồng nghe lời mẹ, không cho vợ con nằm trong phòng có máy điều hòa. Vì mất ngủ, mệt mỏi nên vợ thiếu sữa cho con bú.
Nhìn chồng nằm vắt chân lên ghế bấm điện thoại, mặc vợ vừa nấu nướng vừa sắp đơn hàng rồi lao đi giao, tôi ức nghẹn chỉ muốn ly hôn.
Vì sao đại học Mỹ ngày càng đắt đỏ?
Ấn Độ: Cháy bệnh viện nhi ở Thủ đô New Delhi, nhiều trẻ sơ sinh thiệt mạng
Khai giảng lớp tiếng Việt đầu tiên tại Myanmar
Nữ CEO muốn phá vỡ khuôn mẫu giới về nghề kỹ sư
Những điểm du học mới nổi
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam