leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Con trai tôi 23 tuổi, từ nhỏ đến giờ cháu luôn được đánh giá là đứa con ngoan, rất yêu mẹ. Cháu học đến năm hai đại học thì bị nợ môn mà tôi không biết. Do thấy cháu có nhiều biểu hiện không thật thà nên tôi đã liên lạc với phòng đào tạo của trường thì mới nắm được tình hình. Tôi nói chuyện với cháu, cháu cũng hứa sẽ hoàn thành chương trình học.

Cho đến giờ cháu vẫn bị nợ môn rất nhiều, gia đình tôi đã nói chuyện với cháu, cháu bảo không muốn học nữa mà muốn đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc (tôi biết cháu có bạn gái đang học bên đó). Thật sự tôi rất đau lòng và không biết phải làm sao nữa, không muốn cháu đi trong tình trạng như thế này. Tôi muốn con học xong, có tấm bằng trong tay rồi hãy đi, để khi cần vẫn có cái nghề trong tay mà sống. Cháu không nghe, cứ muốn sang đó cùng bạn gái. Tôi đã phân tích rất nhiều mà không được. Giờ cháu chưa đi được vì chưa có tiền. Tôi nói nếu quyết định như thế thì tự làm, tự lo tiền để đi, có điều tôi rất lo sợ cháu làm những việc không đúng mực để đi bằng mọi giá. Mong được các bạn tư vấn giúp. Chân thành cảm ơn.

Theo vnexpress