Chủ nhật, ngày 16-06-2024, 11:41 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Tâm sự
Vợ chồng độc lập tài chính không phải là chuyện hiếm có khó tìm. Chúng tôi đã sống với nhau hạnh phúc suốt 10 năm nay nhờ cách phân chia đóng góp đó.
Lúc đầu, tôi chỉ cười cho qua chuyện. Nhưng hành động đó lặp đi lặp lại nhiều lần khiến tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Nếu Như cứ mãi dằn vặt bản thân, mãi đổ lỗi cho chồng về việc đã yêu một người khác, thì 1 năm, 2 năm hay 10 năm nữa, Như và chồng vẫn sẽ chẳng thể bình yên.
Tôi băn khoăn không biết việc nhường đất cho anh Hai xây nhà có đúng không, hay chỉ làm mâu thuẫn gia đình thêm phức tạp.
Em hãy giữ một khoảng cách như bạn bè hoặc thân hơn một chút, động viên anh ấy làm sáng tỏ mọi sự việc.
'Ly hôn đi, tôi không chịu nổi cuộc sống này nữa!' - có lẽ rất nhiều cặp đôi đã không ít lần tức giận nói với nhau như thế. Tuy nhiên, lời đe dọa ấy gây hại cho hôn nhân nhiều hơn bạn nghĩ.
Anh là mối tình đầu mà tôi tưởng rằng sẽ đi cùng nhau mãi mãi, thế nhưng càng lúc tôi càng cảm nhận được sự khác biệt. Anh thích tự mình quyết định tất cả, có phần gia trưởng, còn tôi lại thích tự do.
Trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi mất niềm tin vào tình yêu, nhưng sự ấm áp, theo đuổi cuồng nhiệt của cậu ấy lại khiến tôi rung động.
Thấy con trai càng lớn càng không giống mình, người đàn ông đã giấu vợ con đi xét nghiệm ADN, kết quả nhận được khiến anh suy sụp.
Nhìn chồng nằm vắt chân lên ghế bấm điện thoại, mặc vợ vừa nấu nướng vừa sắp đơn hàng rồi lao đi giao, tôi ức nghẹn chỉ muốn ly hôn.
Dù có chút xao lòng, cô ấy đã rất chân thành lựa chọn cách nói chuyện với tôi, thẳng thắn và thành thật.
7 hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe khi nhịn ăn để giảm cân
5 cách cải thiện giấc ngủ với một chiếc giường hoàn hảo
4 loại hạt thúc đẩy nhanh quá trình giảm cân
9 dấu hiệu cho thấy anh ấy yêu bạn nhiều hơn suy nghĩ
Phụ nữ trung niên hậu ly hôn: "Chật vật" tìm lại tình yêu
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam