Tôi là nữ, qua tuổi 25. Cách đây hơn một năm, được người thân giới thiệu, tôi làm quen một người. Được ba tháng anh ta biến mất và chưa đầy một tháng sau lấy vợ. Khỏi nói lúc đấy tôi sốc nặng và mệt mỏi như nào. Tôi lẩn tránh mọi thứ, không quen ai, luôn ở nhà. Hơn một năm sau tôi quen người mới, là bạn thân năm năm. Anh tỏ tình tôi mới nhận ra mình cũng thương người ta.

Hẹn hò được một tháng, người yêu cũ của anh đòi quay lại và nói có bầu. Anh vì trách nhiệm với người cũ đã buông tay tôi. Tôi hiểu chữ trách nhiệm đó to lớn. Nhưng điều khiến bản thân mệt nhoài, không thể sống tiếp là do quá đen đủi, vật lộn mãi trên đời này rồi lại trở thành kẻ trắng tay. Tôi mất cả bạn lẫn người mình thương. Có thể mọi người sẽ nghĩ, mới quen một tháng có gì đâu. Đối với tôi, thời gian không nói được điều gì, tôi thấy thương thân, thật sự chỉ muốn giải thoát cho mình. Hãy chia sẻ cùng tôi, chân thành cảm ơn các bạn.

Theo vnexpress