Vợ áp lực khi bố mẹ chồng góp ý việc nuôi dạy con
Cập nhật lúc 20:59, Thứ hai, 23/03/2020 (GMT+7)
Tôi 29 tuổi, vợ 28 tuổi, lấy nhau được một năm rưỡi, có con trai 8 tháng tuổi. Vợ chồng tôi đều là dân văn phòng.
Ảnh inh họa
Tôi thuộc kiểu người chân thành, sống tình cảm, không bao giờ dám nghĩ đến chuyện "tứ đổ tường" vì luôn nghĩ mình là trụ cột, phải có trách nhiệm với gia đình. Vợ tôi thuộc típ phụ nữ năng động, tính độc lập.
Vợ tôi mới đi làm trở lại được 3 tháng sau khoảng thời gian nghỉ đẻ. Chúng tôi ở cùng ông bà nội đã về hưu nên may mắn được ông bà trông con giúp trong giờ hành chính. Công việc nấu nướng, nội trợ hầu như ông bà đều làm hết, chỉ ngày nghỉ là chúng tôi ở nhà làm cùng ông bà. Bố mẹ tôi hay góp ý chuyện nuôi con, tính ông bà hay xót cháu mỗi lúc thấy cháu quấy khóc hoặc bị ốm.
Gần đây vợ luôn tỏ ra khó chịu và kêu áp lực vì điều đó. Tôi giải thích rằng ông bà chỉ góp ý vậy thôi chứ không hề có ý trách móc gì, còn quyền nuôi dạy con như nào là do chúng tôi tự quyết định.
Tôi cũng nói với bố mẹ như vậy, mong ông bà thông cảm. Nhiều lúc tôi muốn tâm sự và chia sẻ để vợ bớt trầm cảm sau sinh nhưng vợ đều không muốn. Tôi thương vợ con, đi làm về đều giặt quần áo, giặt tã cho con, bế và ru con ngủ, đỡ đần vợ những việc lặt vặt. Tôi cũng muốn cuối tuần đưa vợ con về nhà ngoại để ông bà đỡ nhớ con cháu và phần nào để vợ được thoải mái hơn. Cô ấy lại nói nếu về thì chỉ mẹ con về, tôi về cùng vợ không thoải mái. Tôi bảo: "Vợ con ở đâu thì chồng ở đó, em đừng ích kỷ quá, lúc nào cũng nghĩ vậy chỉ làm bản thân thêm mệt mỏi mà thôi".
Thấy vợ như thế nên tôi cảm giác lòng nặng trĩu, không làm cách nào để vợ hiểu và vui vẻ lại được dù đã ra sức thủ thỉ tâm sự. Mong mọi người cho tôi lời khuyên chân thành. Cảm ơn nhiều.
Theo vnexpress