Đại sứ Vũ Quang Minh kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đại sứ Vũ Quang Minh kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, sáng 25/7 (theo giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã trang trọng tổ chức Lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Trong bầu không khí trang nghiêm, các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin, Phòng Tùy viên quốc phòng, các cơ quan Thương vụ, Khoa học Công nghệ, Giáo dục, Đầu tư và Cơ quan thường trú TTXVN tại Đức, do Đại sứ Vũ Quang Minh dẫn đầu, đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Mở đầu sổ tang, Đại sứ Vũ Quang Minh đã viết: “Vô cùng thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo liêm khiết, giản dị, gần gũi với nhân dân, đã dành trọn đời mình cho Tổ quốc, cho dân tộc, tất cả vì hạnh phúc của người dân.”

Theo Đại sứ Vũ Quang Minh, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, quan hệ hợp tác và tình hữu nghị của Việt Nam với các nước trên thế giới, bao gồm tất cả các cường quốc, đã có những bước phát triển hết sức quan trọng.

Đại sứ xúc động bày tỏ: “Cuộc đời giản dị, cống hiến và phụng sự của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng cho mỗi chúng ta noi theo. Cá nhân tôi sẽ mãi ghi nhớ những kỷ niệm sâu sắc mà tôi may mắn có được với Tổng Bí thư."

Ngay sau Lễ mở sổ tang, nhiều phái đoàn ngoại giao các nước như Campuchia, Nga, Singapore, Triều Tiên, Philippines, Algeria, Myanmar, đại diện Bộ Ngoại giao Đức và Văn phòng Tổng thống Liên bang Frank-Walter Steinmeier, Đại biện sứ thần Vatican… đã tới viếng và ghi sổ tang tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đại sứ Vương quốc Campuchia tại Đức, ông Thyra Chheang chia sẻ: “Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, thân nhân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đất nước Việt Nam trước mất mát to lớn này. Ông sẽ được nhớ mãi là một trong những nhà lãnh đạo lớn của Việt Nam."

Đại diện Đại sứ quán Cộng hòa Belarus ghi sổ tang: “Chúng tôi đã rất đau buồn khi nghe tin Ngài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Xin chia sẻ nỗi đau về sự mất mát không gì sánh nổi này!”

Tiến sỹ Axel Gerhing, thuộc đảng Cánh tả (Die Linke), viết trong sổ tang: “Chúng tôi vô cùng trân trọng cách tiếp cận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc đặt nền móng xây dựng hoà bình và hợp tác.”

Tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ sớm, Đại đức Thích Thông Đạt, trụ trì Chùa Phúc Lâm ở Potsdam, đã ghi lại những câu thơ bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn: “Cây đại thụ trời Nam vừa ngã xuống; Nỗi đau thương phủ kín cả đất trời; Từ nay vắng một vì sao Bắc Đẩu; Đàn hậu lai thơ thẩn tiếc thương Người!”

Ngay sáng ngày 25/7, đông đảo các hội đoàn của người Việt Nam tại Đức, trong đó có Liên hiệp hội người Việt Nam, Liên hiệp hội phụ nữ Việt Nam, các hội đồng hương, Hội từ thiện Sen Vàng, một số doanh nghiệp Việt Nam và nhiều gia đình kiều bào đã đến dâng hương, thành kính thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng./.

Theo TTXVN/Vietnam+