Các mẫu trong bộ sưu tập Dấu ấn đương đại của nhà thiết kế hồ Trần Dạ Thảo tại Tuần lễ thời trang Penang

Hồ Trần Dạ Thảo chia sẻ về ý tưởng bộ sưu tập Dấu ấn đương đại: "Bộ sưu tập hình thành sau những chuyến đi du lịch trong nước của tôi. Và tôi muốn ghi lại những những ấn tượng, hình ảnh đẹp đó để giới thiệu đến mọi người thông qua những mẫu trang phục đầy nữ tính".   

Ý tưởng về nữ lữ khách với những hành trình chu du và trong trí nhớ lưu lại những ấn tượng khó phai với tên gọi Dấn ấn đương đại đã ra đời như thế. Từ góc phố, toà nhà cổ như chợ Bến Thành, UBND TP, các ngôi làng ở miền Bắc hay những mặt hồ đầy sen trắng... đã được lưu giữ và phác họa lại, đưa vào thời trang đương đại như một cách thể hiện nét đẹp văn hóa đặc sắc của từng vùng miền. 


Một mẫu trong Dấu ấn đương đại với những nét vẽ làng quê ở Việt Nam

Khác với các bộ sưu tập đa sắc khác, Dấu ấn đương đại lần này của Dạ Thảo theo thiết kế tối giản, lấy gam màu trắng, xanh biển làm chủ đạo, thiết kế và in hoạ tiết danh thắng với màu xanh đen, đen và xanh lá...

Phụ kiện đi kèm là dây nịt da bản lớn với màu tương phản như xanh, cam, vàng... tạo nên hình ảnh nữ lữ khách mạnh mẽ, tự tin, lạc quan và bay bổng quyến rũ...

Bộ sưu tập vừa được trình diễn tại Tuần lễ thời trang Penang - Malaysia với sự tham gia của nhiều nhà thiết kế, thương hiệu đến từ Singapore, Trung Quốc, Philippines, Thái Lan, Indonesia...










                                                                                                                                                              Theo Tuổi Trẻ