Em yêu, anh nhớ em rất nhiều!

- Em cũng nhớ anh

- Anh muốn nhìn mặt em. Mặt em đã đỡ đau chưa?

- Ổn hơn rồi

- Anh muốn ôm em vào lòng

- Em cũng vậy...

Huang Qianrui cầm trên tay món súp cá trê, bên cạnh nhiều đồ ăn vặt khác cho bạn gái. Giọng anh lo lắng: "Mắt em có quầng thâm, người cũng gầy đi nữa. Không phải em chỉ còn 40 kg đấy chứ?".

Họ trao nhau nụ hôn qua tấm kính cách ly, qua khẩu trang. Mắt đôi tình nhân hoen đỏ.

Chen Ying và bạn trai trao nhau nụ hôn hôm 4/2 qua kính cách ly. Ảnh: Chinanews.

Chen Ying và bạn trai trao nhau nụ hôn hôm 4/2 qua kính cách ly. Ảnh:Chinanews.

Nếu không có dịch, Chen Ying, 25 tuổi sẽ làm cô dâu vào ngày 14/2. Nhưng hôm mùng Một Tết, Chen nhận được thông báo khẩn từ Bệnh viện liên kết thứ tư của Đại học Y khoa Chiết Giang, yêu cầu tham gia tập huấn phòng dịch. Lúc đó cả gia đình và bạn trai đều không biết có một trận chiến khó khăn đang chờ đợi Chen.

"Khi ấy dịch bệnh bắt đầu lan rộng, nhưng tôi còn khá trẻ và nghĩ sẽ không bao giờ được gửi ra tiền tuyến", cô chia sẻ. Nhưng sau khoá đào tạo ngắn, cô được chọn đi. Mẹ cô đã khóc, còn Chen không một chút sợ sệt nói: "Chọn nghề này là để tiến lên vào những lúc thế này".

Nhiệm vụ khó khăn hơn Chen Ying hình dung. Mỗi ngày, cô mặc quần áo bảo hộ nặng nề, không chỉ phải làm những công việc của điều dưỡng như lấy máu, điều trị mà còn chịu trách nhiệm thu gom rác, tổ chức tiếp tế... Đeo khẩu trang và kính bảo hộ làm khuôn mặt của Chen hằn đỏ. Sau một đêm, những vết hằn trên sống mũi, dưới mắt vẫn không giảm và cô lại tiếp tục công việc vào hôm sau. Cô dặn bạn trai mua miếng dán mụn, với hy vọng làm dịu cơn đau.

Huang Qianrui trước đây thường đưa đón cô đi làm mỗi ngày dù bận tới đâu. Nhưng giờ Chen Ying phải "cấm trại", nên Huang ủng hộ theo cách khác. Anh luôn thức đến 2 giờ để được gọi video khi bạn gái hết giờ làm, đi bộ từ khu cách ly về kí túc xá. Quãng đường chỉ mất 10 phút nhưng tối om nên Chen rất sợ.

Sáng 10/2, Xing Zengchen mang đồ ăn tới cho bạn gái Qu Jiangyue, người đang làm nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân coronaKhi anh chuẩn bị bước tới dải phân cách thì Qu nói to: "Để túi ở đó xuống đó, đừng qua đây anh ơi".

Xing đặt túi xuống và lùi lại. Bạn gái anh tiến nhanh, cầm lấy túi. Toàn bộ cuộc gặp của đôi tình nhân chưa đầy một phút. Họ vẫy chào nhau.

Để đảm bảo anh toàn cho bạn trai, Gu bảo anh đứng cách xa mình. Ảnh: Chinanews.

Để đảm bảo anh toàn cho bạn trai, Gu bảo anh đứng cách xa mình. Ảnh:Chinanews.

Sau tốt nghiệp đại học năm 2017, Qu Jiangyue được phân công làm y tá tại khoa chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện nhân dân tỉnh Hà Nam, còn Xing làm y tá trong phòng phẫu thuật của Bệnh viện y học Hàng hải tỉnh Hà Nam. Họ yêu nhau hơn 2 năm và chàng trai đã ấp ủ ý định cầu hôn.

"Cô ấy đặc biệt xúc động với tình hình ở Vũ Hán. Mỗi lúc theo dõi tin tức ở đó cô ấy thường rơi nước mắt", anh nói. Tới một ngày cô nói với bạn trai sẽ xung phong đến Hồ Bắc. Mặc dù sau đó Qu không được đến tâm điểm dịch nhưng được chọn đến khu chăm sóc bệnh nhân cách ly nguy kịch tại bệnh viện cô công tác. 

Tính chất công việc khác trước. Xing thường gửi tin nhắn mỗi sáng, nhiều lúc bạn gái không trả lời, nhưng anh không buồn. Cứ vài ngày anh lại mang một số nhu yếu phẩm cho bạn gái. Chỉ nhìn nhau vội vàng cũng đủ khiến anh ấm lòng. 

"Thật ra trước bạn gái vào khu cách ly, tôi đã lấy can đảm cầu hôn, nhưng cô ấy bảo chờ đợi. Tôi sẽ không từ bỏ. Tôi sẽ cầu hôn cô ấy thật lãng mạn khi dịch bệnh qua đi", anh nói.

Những ngày qua ở đất nước đông dân nhất thế giới này, nhiều đôi trai gái, nhiều cặp vợ chồng phải ly tán để tham gia vào "cuộc chiến không thuốc súng". Trong giờ phút nguy nan, các cá nhân đều đặt hạnh phúc sau việc cứu người, chống dịch, nhưng cũng vì thế tình yêu thêm đẹp.

Đó là cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên trong hành lang Bệnh viện nhân dân Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang của một cặp vợ chồng đang mặc quần áo bảo hộ kín mít, vào 5h chiều ngày 4/2. "Xin lỗi, có phải Chen Bing không?" "Có phải em không?". Họ chỉ tay vào nhau, nhận nhau qua giọng nói và ánh mắt, rồi trao nhau một cái ôm bất ngờ. Chỉ sau 20 giây họ lướt qua nhau.

Rất gần nhưng rất xa là trường hợp vợ chồng bác sĩ Tu Shengjin và Cao Shan của Bệnh viện Vũ Hán Jinyintan. Kể từ khi dịch bệnh bắt đầu, họ đã đứng trên tuyến đầu. Một người làm ở tầng năm và người làm ở tầng sáu. Cách nhau chỉ vài bước chân thôi nhưng cặp vợ chồng kết hôn 14 năm này đã nhiều ngày không gặp nhau. 

Rất gần nhưng cũng rất xa là tình cảnh vợ chồng bác sĩTu Shengjin và Cao Shan trong mùa dịch. Ảnh: People.

Rất gần nhưng cũng rất xa là tình cảnh vợ chồng bác sĩ Tu Shengjin và Cao Shan trong mùa dịch. Ảnh:Nhân dân nhật báo.

Hôm 29/1, tại một bệnh viện ở Đức Châu, tỉnh Sơn Đông, bác sĩ hô hấp Bai Yuming và vợ y tá '"hẹn hò" bên ngoài khu cách ly. Người vợ không thể ngừng khóc. "Muốn anh ôm em", cô vợ trẻ nói rồi chạy đi.

Tại bệnh viện liên kết thứ tư của Đại học Y khoa Chiết Giang, vợ chồng bác sĩ cấp cứu Zuo Zhongqiang và bác sĩ nhiễm trùng Li Mo đều muốn ra tiền tuyến. Nhưng Li Mo cho rằng đặc điểm công việc của mình sẽ đóng góp được nhiều hơn ở vùng dịch, vì thế cô đã khuyên chồng ở lại phòng cấp cứu. "Nếu em có làm sao, hãy chăm sóc bố mẹ em", cô nói.

Cuộc chiến này cũng không ngăn được nhiều đôi uyên ương cam kết. Cảnh sát cứu hỏa Qin Dushan, 28 tuổi và bạn gái Wang Lingling, một y tá định ngày cưới vào 1/2. Dịch bệnh nổ ra, cả hai cùng tham gia chống dịch tại quê nhà Tứ Xuyên.

Không muốn bỏ lỡ ngày đẹp đã chọn, họ quyết định cưới qua video call. Hôn lễ diễn ra trong 5 phút, không hoa, không nhẫn, trước sự chứng kiến của 10 đồng nghiệp.

Chàng sĩ quan Yang Lu, công tác tại công an quận Đại Đông, Thẩm Dương đã có mối tình 5 năm với Lu Meng, y tá thuộc Bệnh viện Nhân dân số 10 Thẩm Dương. Họ dự định cưới tuần trước nhưng vì cùng tham gia chống dịch nên phải hoãn.

Trước ngày bạn gái vào khu cách ly 5/2, chàng trai đã gây bất ngờ cho cô. Anh đến bệnh viện với một bó hoa lớn và trao cô chiếc nhẫn cưới. Lu Meng bất ngờ và xúc động. Giây phút ôm nhau, Yang Lu nói: "Khi hoa xuân nở rộ, anh sẽ cưới em và chúng ta sẽ nắm tay nhau tới già".

Tính đến ngày 13/2, số người thiệt mạng vì bệnh Covid-19 tăng lên 1.363 người, trong đó 1.361 ca ở Trung Quốc đại lục. Cuộc chiến này không biết đến bao giờ mới kết thúc.

Dù vậy, những điều đó chẳng thể ngăn cản những người yêu nhau dành tình cảm cho nhau. Huang Qianrui nói, đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên nữ y tá Chen Ying. Dịch corona đã phá vỡ kế hoạch cưới của họ, nhưng giờ họ có một thoả thuận ngọt ngào: Ngày mà dịch bệnh kết thúc, Huang sẽ đứng đợi trước của bệnh viện và chở Chen đi nhận giấy kết hôn.

Theo vnexpress