Thứ năm, ngày 10-10-2024, 03:14 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Quà tặng tâm hồn
Những buổi trưa hè nằm dưới mái hiên, ngoại lại dùng đôi tay chai sần và gầy nhom của mình để quạt mát cho mấy anh em tôi.
"Nam ơi, lên đường nào!". Giọng anh Bảy thúc giục. 17 giờ 30, khi cái nóng của xã miền biển Ngư Lộc (Thanh Hóa) đã dịu, hai người đàn ông trạc 40 tuổi lại đóng cửa tiệm tranh, lọc cọc trên chiếc xe đạp cũ kỹ lượm nhặt ve chai, đồng nát…
Album Bảo tàng của nuối tiếc như một cuộn phim tua ngược, đưa người nghe về lại những năm tháng yêu ban đầu. Thời đó, những mộng mơ giữa anh và em tưởng sẽ mãi mãi nhưng sau cùng, chúng ta mỗi người một hướng.
Tôi tự nhủ lòng mình sẽ tập sống chậm lại từ từ. Bắt đầu bằng việc nói với nhau những câu chân thành trong mỗi cuộc gặp gỡ…
Những năm qua, người thanh niên này đã xây dựng, sửa chữa nhiều ngôi nhà cho bà con neo đơn, hoàn cảnh khó khăn và không nhận một đồng tiền công nào trong khi bản thân chẳng giàu có. Anh ấy đã làm bằng cách gì?
Thuở nhỏ, tôi thường tự hỏi: tại sao lại gọi là bông súng ma? Loài hoa trắng nhỏ, hiền lành trên đồng ruộng thì có gì mà bị gán cho cái tên xấu xí đầy ma mị như thế?
Thấy bà con ở Làng Nủ, tỉnh Lào Cai đau khổ vì mất đi người thân, Phùng Quang Trung (29 tuổi), ngụ tại TP.Hà Nội, đã mang đến niềm an ủi bằng cách phục chế ảnh, tái hiện lại những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình.
Còn nhớ, một số dự án xã hội mà tôi - một thẩm phán trẻ vừa mới được bổ nhiệm ở tuổi 30 thời điểm đó đề xuất và trực tiếp thực hiện.
Tôi tham gia vào không khí tràn đầy cảm xúc của hoạt động hỗ trợ cho những người đặc biệt. Đó là thời gian tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS, cũng là dịp để thế giới chung tay nhân Ngày thế giới phòng chống AIDS (1.12).
Với tấm lòng thơm thảo, thường xuyên thực hiện công tác từ thiện xã hội, ông Lê Phương Thảo sinh sống tại tỉnh Đồng Tháp được nhiều người thương yêu, quý trọng...
Ai đó sẽ yêu tôi thật nhiều - Someone would love me for me (Nhà xuất bản Thế giới, 2024) là tuyển tập 100 bài thơ song ngữ Việt - Anh vừa chuyển tải những rung cảm sâu lắng về tình yêu, vừa khơi gợi nguồn cảm hứng vận dụng ngôn từ linh hoạt, được viết bởi thầy giáo trẻ Nguyễn Cảnh Luân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Pháp
Phụ nữ Việt Nam tại Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm thành công nơi xứ người
Người phụ nữ giữ hồn tiếng Việt nơi xứ người
Những bước ngoặt cuộc đời của cô gái khuyết tật bẩm sinh
Vietnam Phở Festival 2024 - Tôn vinh tinh hoa ẩm thực truyền thống Việt Nam tại Hàn Quốc
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam