Thứ ba, ngày 08-04-2025, 12:55 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Quà tặng tâm hồn
Không chỉ sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, mạnh bạo và kiêu sa của núi rừng Tây Bắc, hoa Tớ Dày còn ẩn chứa một nét đẹp dung dị, dịu dàng, thuần khiết.
Rực rỡ mùa vàng ở thung lũng Bắc Sơn
Hà Nội lãng mạn mùa sen
Khi hoa Tớ Dày bung nở trên rừng, điểm tô sắc thắm cho đại ngàn, làm bừng sáng không gian núi đồi thì bản làng như được khoác lên một màu áo mới.
Hoa Tớ Dày (người Mông gọi là “Pằng Tớ Dày”, dịch theo nghĩa tiếng Việt là “hoa đào rừng”). Mùa hoa Tớ Dày nở cũng thời khắc đất trời cùng vào mùa giao hòa, con người miền cao Tây Bắc cũng chuẩn bị bước vào một mùa Xuân với bao niềm tin yêu, hi vọng.
Theo thoidai
Tin tức liên quan
Niềm vui lấp lánh
Tôi muốn nhìn những sợi tóc thật của mình
Mo cau rơi trước sân nhà
Tôi của ngày hôm nay
Chàng trai miệt mài đi giúp người nghèo
Tình nguyện mùa đông đến với đồng bào Kor vùng cao
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam