Thứ tư, ngày 29-05-2024, 12:19 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Làm dâu xứ lạ
Võ Hạ Trâm tâm sự trong lần gặp gỡ đầu tiên, chồng Ấn tạo cho cô một sự gần gũi. Vì vậy, nữ ca sĩ quyết định mở lòng để có được tổ ấm viên mãn như hiện tại.
Vấn đề không chỉ là “năn nỉ” cô ấy đồng ý đám cưới, mà là cùng cô ấy xây dựng một cuộc sống chung hạnh phúc, tốt đẹp cho cả hai người.
Chúng tôi là cặp vợ chồng đáng mơ ước trong mắt người quen, bạn bè vì đẹp đôi, hiện đại, lãng mạn, ngọt ngào…
Nếu chị vẫn còn muốn giữ gia đình, muốn người đàn ông này thay đổi, chị sẽ phải tốn rất nhiều công sức, sự khéo léo, chịu đựng và hy sinh...
Nói xong, chú vào trong lục tìm, cầm ra tờ giấy chứng nhận kết hôn. Đột ngột, chú xé đôi tờ giấy, đưa một nửa cho cô Vân.
Khi anh về ra mắt, mẹ tôi đã không ưng, bà nhiều lần khuyên nhủ tôi nên suy nghĩ kỹ, nhưng tôi đang say đắm yêu đương nên quyết cưới anh làm chồng.
Tôi và vợ thường xuyên mâu thuẫn vì chuyện hình ảnh của con.
“Chỉ phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau” là cách nói vui, để phản biện định kiến: “Phụ nữ khó mà thương nhau lắm”. Thực tế, phụ nữ hạnh phúc hay không là do bản thân họ cảm nhận, do nhiều yếu tố. Thế nhưng, cũng có rất nhiều tình bạn son sắt, bền chặt giữa phụ nữ khiến họ phải thốt lên: “Thật may mắn cho tôi khi có một người bạn thân là chị/em ấy”. Làm sao có thể luôn vui sống khi suốt đời, ta không hề có một người bạn gái thật thân?
Xây nhà lẽ ra là chuyện vui, nhưng ngày nào vợ chồng cũng có chuyện tranh cãi. Lẽ nào tính gia trưởng của chồng dồn nén bấy lâu, nay mới lộ ra?
Tự mình sống trong muôn vàn sự phức tạp vừa có lý vừa phi lý. Tự mình làm khổ mình, khiến mình trầm cảm vì bao nhiêu nỗi lo lắng ngày ngày chất cao.
Khi không còn kỷ vật, bạn không có cớ để nhớ lại mối tình cũ, dù là kỷ niệm buồn hay vui cũng không có ích gì với bạn khi ở bên người mới.
Ấn Độ: Cháy bệnh viện nhi ở Thủ đô New Delhi, nhiều trẻ sơ sinh thiệt mạng
Khai giảng lớp tiếng Việt đầu tiên tại Myanmar
Nữ CEO muốn phá vỡ khuôn mẫu giới về nghề kỹ sư
Tân Hoa hậu Hoàn vũ Philippines gây tranh cãi
Quấy rối tình dục, nỗi khổ đau khó chia sẻ của đàn ông Nhật Bản
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam