Ảnh minh hoạ

 

Tôi 28 tuổi, chồng bằng tuổi, kết hôn được hơn một năm và có bé trai 7 tháng tuổi. Tôi vừa đi làm trở lại, bé có người trông giúp. Vợ chồng tôi quen 6 năm thì cưới. Tính anh vẫn không thay đổi sau khi kết hôn, là một người rất mực yêu thương vợ con, quan tâm từ cái nhỏ nhất. Anh hay phụ giúp tôi chuyện nhà, không nề hà gì cả, có điều anh không biết nấu ăn nên tôi nấu. Anh hiền lành, không rượu chè cờ bạc, không trai gái gì, có chơi game nhưng từ khi có con bận bịu nên không còn chơi nữa. Ngoài thời gian đi làm, về đến nhà là anh giúp tôi don dẹp nhà, giặt đồ, phơi đồ, chăm con, thỉnh thoảng rửa chén. Từ lúc cưới, tôi chưa biết bật cái máy giặt. Tính chồng gọn gàng hơn nên hay dọn dẹp nhà, tiền lương mỗi tháng anh góp 8 triệu (lương anh hơn 10 triệu) để tôi lo chi phí; còn anh mua gì cho nhà thì tự mua, cũng hay mua đồ lặt vặt cho mẹ con tôi.

Chúng tôi không giàu về vật chất nhưng tinh thần khá thoái mái, anh có thể trông con cho tôi đi chơi với bạn bè hay công ty nếu có dịp (đã giữ con 3 lần), còn khuyến khích tôi đi spa, làm đẹp.

Cách đây 4 hôm, tự nhiên tôi thấy khó chịu trong người, anh hỏi tôi không thèm trả lời. Trước đó chúng tôi không giận gì hết, chỉ là lâu lâu tôi lại ghét chồng không lý do. Anh tức nhưng im lặng, không nói gì. Sau đó anh hỏi tôi ăn gì để anh đi mua (ăn khuya cho vui). Tôi hỏi anh ăn không, anh bảo không. Tôi thấy thế cũng không ăn. Rồi chúng tôi nói qua lại mấy lần như vậy nữa. Lát sau tôi lại bảo anh đi mua đồ. Anh cho rằng tôi xoay anh, bực nên không đi nữa. Tức lên, tôi nói hoài, lặp lại nhiều lần dù chồng đã bỏ đi ngủ. Chồng tôi tức, định bỏ ra ngoài, tôi chạy theo níu lại. Anh đang cầm chiếc áo và vảy vào người tôi. Sau đó tôi kêu chồng vào nhà, mới bước vào cửa anh đã chụp đầu tôi rồi đánh và xô tôi ngã.

Tôi sốc lắm, rất rối bời. Tối đó tôi không thèm chăm con, để chồng tự chăm. Sáng dậy anh vẫn làm chuyện nhà như thường rồi hỏi tôi ăn gì này nọ. Chẳng biết anh cảm thấy có lỗi không nhưng đến hôm nay vẫn không xin lỗi và cả hai im lặng. Tôi thật sự rất mệt mỏi, không biết nên tiếp tục thế nào, sợ lại bị đánh nữa vì có lần một sẽ có nhiều lần tiếp theo. Dù lần này do tôi nói nhiều nhưng tại sao chồng lại động tay động chân như vậy? Tôi nên làm gì khi con còn nhỏ, với lại thực tế chồng rất thương vợ con? Mong được mọi người chia sẻ.

Theo vnexpress