Khi 2 đứa mình còn yêu nhau, em và ba má ít nhiều bóng gió về việc "con gái có thì"; rằng em yêu anh chân thành, dành hết cả thanh xuân để đợi chờ anh. Tự anh biết và ghi nhận điều đó hơn ai hết và anh cũng đã chia sẻ với em cái khó của mình, về việc đàn ông phải chí ít gây dựng một mái nhà, để vợ con mình không phải sống trong nghèo đói, lo lắng.

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - PressFoto

Phụ nữ khi yêu, vừa mong người yêu nhanh chóng kết hôn để không bỏ lỡ thời kỳ đẹp nhất của người con gái, nhưng họ cũng muốn người đàn ông đó có cơ ngơi, sự nghiệp. Điều đó có mâu thuẫn không em?

Có nhiều người đàn ông, do ba má giàu có hỗ trợ nên lập gia đình là có nhà, có xe. Nhưng không phải ai cũng có của thừa kế. Từ khi 2 đứa bắt đầu mối quan hệ, anh đã nói rõ hoàn cảnh của mình. Em yêu và chấp nhận anh, vậy hãy cho anh chút thời gian để anh có gì đó trong tay. Nhà cao cửa rộng, sự nghiệp vững chãi, những điều đó không phải ngày một ngày hai có được.

Anh lao vào làm việc để ngày cưới lại gần, để em không thở dài với anh về sự hoang phí, hy sinh tuổi thanh xuân với anh mỗi lần gặp mặt. Anh bỏ hết mọi thú vui lành mạnh của một người đàn ông 25 tuổi để kiếm tiền. Vậy mà em vẫn nghĩ em hy sinh tuổi thanh xuân để chờ đợi anh và em muốn anh cùng mọi người biết điều đó?

Nhưng anh và nhiều người đàn ông như anh lao đầu vào cày cuốc, để bạn gái bớt đi thời gian chờ đợi thì mặc định là điều hiển nhiên, là điều phải làm. Ai lên tiếng than thở, ngay lập tức bị ném đá; rằng ai bảo anh sinh ra không có nền tảng sẵn làm chi, để giờ phải cố gấp 5, gấp 10 lần người ta, than thở nỗi gì.

Rồi chúng mình cưới nhau. Em và nhóm bạn gái vẫn hay gặp nhau thường xuyên. Cà phê tám chuyện, giảm stress, cũng là cách để nữ giới cập nhật xu hướng, tin tức... Nhưng làm ơn đừng nói nhiều đến sự hy sinh của phụ nữ; rằng phụ nữ sau kết hôn lại hy sinh cả vóc dáng, để sinh con "cho anh". Sao lại "cho anh" mà không phải "cho chúng ta"?

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Freepik

Chẳng phải việc có một thiên thần để bức tranh gia đình thêm hoàn hảo vốn là mong ước của em đó sao? Khi mong muốn xuất phát từ bản thân mình mà ra thì không thể nhân danh "hy sinh" để khiến người bạn đồng hành suốt cuộc đời mình buộc phải ghi nhận. Anh tự ghi nhận điều đó chứ em, ngay từ khi chứng kiến những cơn nghén khổ sở của em trong suốt thời kỳ mang bầu.

Chứng kiến quá trình vượt cạn kinh hoàng của em, anh đã tự nhủ với lòng nhiều điều. Anh sẽ sống sao cho trọn vẹn, cho xứng đáng với sự đánh đổi của người phụ nữ khi cho ra đời một thiên thần. Nhưng sự đánh đổi ấy của em, hãy để anh tự cảm nhận, tự răn mình. Hãy đừng lôi ra làm thứ "vũ khí" uy hiếp đối phương mỗi lần vợ chồng mình cự cãi.

Đôi ba dòng dốc lòng tâm sự, không phải hơn thua với em. Em vẫn là nhất, là bà hoàng. Mong em hãy cho anh chút thư giãn để anh có thêm sự thông tuệ, để đầu nhanh nảy số và lo được cho gia đình ngày càng sung túc. Yêu em và con nhiều lắm. 

Theo phụ nữ TPHCM