Chủ nhật, ngày 26-05-2024, 05:51 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Gia vị tình yêu
30 năm trôi qua, mẹ tôi vẫn thỉnh thoảng mặc lại chiếc áo dài ngày xưa, như cách giữ gìn những kỷ niệm đẹp về một thời đã qua.
Ngày bố vợ vào bệnh viện mổ mắt, các con rể có mặt đông đủ để chăm sóc và đưa về nhà khi xuất viện. Dân mạng cho rằng câu nói "dâu là con, rể là khách" không tồn tại trong gia đình này.
Ngoại tôi đã về miền mây trắng được 16 năm. Mỗi năm, tới ngày giỗ ngoại, tôi cảm nhận được nỗi buồn nghẹn lại trong lồng ngực mẹ vì năm đó mẹ không thể sắp xếp về quê thắp cho ngoại nén hương.
Chị nghĩ, người ta ai cũng mong cầu niềm vui nhưng được mấy người hiểu niềm vui chưa bao giờ có từ bên ngoài và đến từ người khác.
Cũng người mẹ ấy vừa chở con cái về đến nhà vội vã đi tắm nước ấm cho từng đứa, xịt rửa sân, giặt áo mưa, rã đông đồ ăn để làm bữa tối, họ quên mất mình cũng ngấm mưa, chân cũng dầm trong nước cống mẩn đỏ lên.
Em vì yêu chồng mà cũng thương luôn chị chồng. Rồi cũng chính nhờ vòng tròn yêu thương đó, em lại rất hợp với anh rể, là chồng tôi.
Mới đây, câu chuyện người chồng ở Quảng Ninh cạo đầu để động viên, đồng hành cùng vợ mắc ung thư rụng tóc vì hóa trị nhận được 'mưa tim' trên mạng xã hội.
Trong ngôi nhà khiêm tốn của Muhammad Sharief ở Dadhkai, 2 gia đình đang tập trung để lên kế hoạch cho hôn lễ của Reshma Sharief (19 tuổi) và Mukhtar Ahmed (22 tuổi). Cả cô dâu và chú rể, giống như hàng chục người khác trong làng, đều bị câm điếc.
Má tỉ mỉ làm món này món kia cúng kiếng và chờ con gái con trai cùng các cháu về chơi, nhưng rồi lại thất vọng.
Thuở nhỏ, hồn nhiên, tôi hiếm khi thắc mắc vì sao ba mẹ và mình lại sống chung, gắn bó nhiều hơn với bà cả mà không phải bà ruột?
Mỗi buổi chợ chỉ chừng chục ký rau, nhưng đều đặn cả tháng cũng đủ chi phí cho tôi đi học 1 tháng.
3 cách ăn trứng để kiểm soát lipid máu
Hàn Quốc phát hiện những hành vi ngược đãi người lao động nước ngoài
Kristen Stewart đi chân đất, diện đồ công sở lên thảm đỏ
Mỡ máu bao nhiêu là cao, nên ăn uống gì?
Nguyên nhân gây sỏi thận và cách phòng ngừa
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam