Khách du lịch ngồi đò ngắm hoa súng mùa thu ở một nhánh suối Yến, chùa Hương

Chùa Hương là cách mà dân gian vẫn quen dùng để nói chung về một quần thể thắng cảnh, di tích văn hóa, tín ngưỡng, bao gồm hàng chục di tích chùa, đền nằm giữa vùng núi non, sông nước thuộc xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức. Trái ngược với không khí náo nhiệt, nườm nượp của hàng chục nghìn lượt người trẩy hội, hành lễ mỗi ngày vào mùa xuân, thời điểm này, chùa Hương trở nên thanh tịnh, vắng vẻ, càng đẹp hơn khi được điểm tô bởi mầu sắc của hoa súng.

Từ bến Đục, khách lên thuyền bồng bềnh trên dòng suối Yến, đi vào bến Thiên Trù, thỉnh thoảng lại gặp những nhánh rẽ tỏa ra như hình dáng đuôi một con chim yến đang xòe rộng hướng về phía chân núi. Theo lời những người lái đò, không gian suối Yến bốn mùa đều nở hoa như muốn níu chân du khách. Tháng ba hoa gạo đỏ rực trên những sườn núi, tháng sáu sen hồng thơm ngát mặt nước, tháng mười hoa súng nhuộm hồng những buổi bình minh…

Khách du lịch đến chùa Hương mùa thu này sẽ được cảm nhận không khí trong lành, thiên nhiên tươi đẹp và nếp sống giản dị, bình yên. Thuyền đò vắng người, không có cảnh chen lấn, xô đẩy, chờ đợi, ồn ào. Chỉ có tiếng mái chèo khua nhẹ trên dòng nước, tiếng chim chuyền cành. Khung cảnh thư thái và tĩnh tâm, rất hợp với những chuyến đi giải tỏa căng thẳng, áp lực, tìm về chốn cửa thiền. Nhiều đôi uyên ương còn chọn suối Yến mùa hoa súng làm nơi lưu lại những bức hình cưới hạnh phúc, ngọt ngào. Khách nước ngoài cũng rất thích thú với cảnh đẹp như tranh, đậm chất vùng quê Việt Nam.

Có tận mắt thấy một dòng nước biếc ngập tràn sắc hoa tươi thắm, sẽ hiểu tại sao mùa hoa súng nơi đây đã làm xiêu lòng bao lữ khách. Hoa súng không nở thành một cụm chen chúc nhau, mà rải rác, điểm xuyết, lững lờ trên mặt nước. Điều đó khiến khắp dòng suối đâu đâu cũng thấp thoáng dáng hoa. Một điều cần lưu ý nhỏ đây là loài hoa tránh nắng, chỉ nở vào buổi sáng. Khi nắng lên, hoa cụp lại, cho nên du khách muốn chiêm ngưỡng hoa thì phải đến với suối Yến từ sáng sớm, khoảng năm, sáu giờ sáng, để vừa tận hưởng không khí mát mẻ, ngắm đồng lúa mờ ảo trong sương sớm, vừa có thể chụp được những bức ảnh hoa súng đang khoe sắc.

Nắm bắt nhu cầu ngày càng nhiều của du khách, các hộ dân sinh sống hai bên bờ suối bắt đầu cung cấp một số dịch vụ như: bán hoa, cho thuê thuyền đò và trang phục, giải khát, ăn uống… với mức giá vừa túi tiền. Nhiều nhà còn dựng cầu tre, trồng thêm các loại hoa khác cho phong phú, tạo góc ảnh đẹp. Vào dịp cuối tuần, mỗi ngày suối Yến đón khoảng từ 500 đến 700 khách đến thuê đò dạo chơi, vãn cảnh.

Phó Trưởng ban quản lý di tích chùa Hương Nguyễn Xuân Hoan cho biết: “Trước đây, chùa Hương chỉ đông vào chính hội, nhưng vài năm nay, nhiều người chọn đến chùa Hương vào mùa không phải lễ hội để ngắm hoa súng. Đây cũng là một sản phẩm du lịch mới rất hấp dẫn, nhất là các bạn trẻ. Họ thuê thuyền đi chụp ảnh từ sáng sớm để thưởng thức hết các góc độ của hoa súng khi mặt trời chưa mọc, mới mọc và khi có ánh sáng rực rỡ”.

Được biết, huyện Mỹ Đức đã có kế hoạch mở rộng diện tích trồng hoa và trong tương lai, có thể sẽ tổ chức lễ hội hoa súng với nhiều hoạt động văn hóa-du lịch hấp dẫn để mùa nào cũng là mùa lễ hội.


                      Mỹ Hạnh (
Báo Nhân Dân) / Quehuongonline.vn