Thứ tư, ngày 08-05-2024, 11:34 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Tâm sự
Mẹ chồng tôi có người yêu sau nhiều năm góa bụa. Thế nhưng tình yêu ấy của bà lại khiến gia đình đứng trên bờ vực tan vỡ hạnh phúc.
Cưới nhau 10 năm, đã có 2 con, nhưng chồng tôi lúc nào cũng như thời thanh niên chưa vợ, chỉ mải mê với những thú vui riêng, chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện làm ăn kinh tế, đã thế mẹ chồng lại bênh con trai bằng mọi giá. Mỗi khi oằn lưng đi làm kiếm tiền tôi lại muốn bỏ chồng.
Cháu vô cùng đau khổ, đầu óc sôi sục ý nghĩ: phải hẹn gặp để “ba mặt một lời”.
Xem phim “Lật mặt 7 - Một điều ước”, bên cạnh những giọt nước mắt, tôi thấy vui vì bà Hai vẫn còn đủ tiền để vào viện dưỡng lão.
Gần 1 tháng nay, tôi loáng thoáng biết chuyện chồng có người khác. Một số người nói hay thấy anh đưa đón 1 người phụ nữ trẻ.
Đầu 2 thứ tóc mà chẳng có một chốn để nương thân, suốt ngày như bị giam lỏng trong căn phòng trọ nóng nực và ngột ngạt.
Chị hãy bình tĩnh lại, dừng những việc làm mình làm mẩy lại, cho vợ chồng những cuộc trò chuyện nghiêm túc.
2 năm, 3 lần nộp đơn ly hôn rồi lại rút đơn, điều đó chứng tỏ em còn có chỗ nào đó chưa thật chắc chắn với quyết định của mình.
Giờ đây em là người mạnh mẽ nhất, tỉnh táo và còn sức lực nhất. Hãy ở bên cạnh mọi người, cùng chia sẻ với họ nỗi đau chung.
Mỗi tháng, tôi cho vợ chồng con trai 4 triệu đồng để hỗ trợ nuôi cháu nội, nhưng ai ngờ số tiền ấy được con dâu dùng vào việc khác.
Chỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
Nữ doanh nhân đưa áo dài Việt Nam vươn ra thế giới
Nữ y tá Pháp duy nhất ở Điện Biên Phủ và bức tranh in hình Chủ tịch Hồ Chí Minh
Mối lo về sản phẩm sữa tươi tại Mỹ khi bò sữa nhiễm cúm gia cầm H5N1
Hơn 30 nghìn hội viên, phụ nữ Thủ đô đồng diễn dân vũ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Những bức thư, điện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam