Thứ hai, ngày 28-10-2024, 01:25 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Làm dâu xứ lạ
Tôi cảm thấy bao nhiêu cố gắng, nỗ lực, lòng tốt của vợ chồng tôi đổ xuống sông xuống biển. Tôi sắp nghỉ hưu đến nơi, tiết kiệm cả đời cũng chả có được số tiền đó, dành được cho các con như vậy mà các con không trân trọng.
Trong hành trình hôn nhân, có những tình huống khó nói mà người vợ không thể lường trước được. Một khi rơi vào hoàn cảnh ấy, họ lại phải trải qua vô vàn cảm xúc thăng trầm.
Thời đại 4.0, phụ nữ nên yêu bằng cái đầu hay con tim? Đó cũng là chủ đề được đông đảo bạn trẻ và chị em quan tâm bàn luận trong chương trình giao lưu với chủ đề “Công thức tình yêu - Cân bằng giữa lý trí và cảm xúc” do Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM tổ chức mới đây.
Chị báo tin sẽ ly hôn khi ngấp nghé tuổi 40. Mọi người đều bất ngờ, can ngăn, nhưng chị không lay chuyển.
Dù hôn nhân bất hạnh đến mức nào, Quỳnh vẫn có cách để ổn định tâm trạng, vững bước trên hành trình đã chọn.
Dù sau này có như thế nào cũng chẳng sao! Chẳng phải mưa đến đâu thì mát mặt tới đó đấy thôi!
Bấy lâu vợ tôi đã cố gắng cảnh báo tôi về sự thay đổi của lòng người, để tôi không quá sốc. Và khi mẹ tôi gọi các con về chia đất, tôi đã sốc thực sự.
Việc em cần làm lúc này là làm sao cho chồng hiểu rằng em không ngoại tình, và anh ấy phải hoàn toàn tin tưởng vào em.
Có thể tin tưởng được người hay nói dối không, theo Hạnh Dung là một câu hỏi có thể khiến nhiều người... buồn cười.
Cha mẹ nào cũng thương con, mong cho con cháu an vui, hạnh phúc, kể cả khi họ đã không còn trên cõi đời. Sống hạnh phúc, hòa thuận, nuôi dạy con ngoan… là cách hiếu kính ý nghĩa nhất.
Em thực sự thấy sợ, cảm giác như mình đang sống với một con người hoàn toàn khác so với người đàn ông mà em yêu trước đây.
Chuyến xuyên Việt ở tuổi 60
Chỉ đường cho hươu...: Ba mẹ đòi lại quà
Những “lớp học gia đình” ở vùng cực Nam Tổ quốc
Chốn về bình yên
Tăng ưu đãi nhân lực chăm sóc sức khỏe
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam