Thứ bảy, ngày 21-09-2024, 08:27 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Thanh Tâm kể chuyện
Nghe nỗi niềm của người đàn ông ấy, Thanh Tâm thực sự đồng cảm.
Nỗi đau lớn nhất của người đàn ông ấy chính là phải chứng kiến con trai duy nhất của mình trượt dốc và phải giải quyết hậu quả cho con. Nhưng rồi anh đã vượt lên nỗi đau, từng bước nương theo hoàn cảnh để tìm lại đứa con của mình.
Cô về bàn với chồng mua thêm mảnh đất nhỏ, vừa giữ tiền, vừa làm vốn cho con sau này nhưng chồng cô nhất định không thừa nhận có khoản tiền đó. Cô cảm thấy rất buồn và muốn chia tay chồng, thà đau một lần còn hơn cứ sống trong ấm ức...
Có ngàn lẻ lý do khiến nhiều chàng trai, cô gái lười yêu, ngại kết hôn và những lý do này khiến tình yêu của họ khó thăng hoa.
Đến lúc này, mẹ cô mới nhận ra mình đã chiều hư con trai thế nào. Bà quyết định bán nhà, chia làm 4 phần, cho các con 3 phần, còn 1 phần gửi tiết kiệm để bà dưỡng già. Nhưng vợ chồng anh trai giờ lại không chịu bán vì như thế là đẩy nhà anh chị ra đường.
Facebook cũng là "cầu nối" giúp ông bà kết nối với người thân, họ hàng, bạn bè. Có những người bạn mấy chục năm chưa gặp lại, giờ đã có thể kết nối với nhau, khiến ông bà rất hạnh phúc.
Tâm sự của cô gái ấy thực sự khiến Thanh Tâm suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy lo lắng về một kết cục không tốt trong cuộc hôn nhân của họ.
Chị luôn ý thức công bằng trong chăm sóc 2 con trai nhưng thực tế không thể lúc nào cũng giống nhau chằn chặn được. Giờ mẹ còn sống, điều kiện gia đình cũng có của ăn của để mà trong ý nghĩ của con trai thứ cứ so sánh như thế này, không biết sau này mọi chuyện sẽ ra sao.
Anh và cô cùng kể về gia đình, về công việc và mọi thứ, như chưa hề xa cách. Anh vẫn nhớ từng thói quen của cô, những món ăn cô thích, mong ước của cô về tương lai… Anh thấy mừng vì nhiều ước mơ của cô đã được thực hiện.
Hồi chị lấy anh, tuy phải sống nhà thuê nhưng căn hộ 2 phòng sạch sẽ. Hai vợ chồng lại có việc làm ổn định. Hơn 10 năm sau, mọi thứ đều không khác với xuất phát điểm là mấy.
Việc có chồng bên cạnh thời điểm này không chỉ khích lệ tinh thần của cô, còn giúp cô có thể tranh thủ làm việc khi cần, các con được đưa đón an toàn...
Cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc chung tay khắc phục hậu quả bão lũ
Khai mạc triển lãm tranh sơn mài Việt Nam và biểu diễn nghệ thuật tại Pháp
Phó Chủ tịch nước: Vai trò và địa vị của phụ nữ Việt Nam được nâng lên ở tất cả các lĩnh vực
Tết Trung Thu hướng về vùng lũ của kiều bào tại Đức
Tết Trung Thu - cầu nối yêu thương của cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam