Thứ hai, ngày 28-10-2024, 06:20 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Quà tặng tâm hồn
Tôi chạm nỗi nhớ thương mình hằng ấp ủ bằng việc mua ít bánh mì, bánh bò, bánh da lợn, khoai lang tím; bằng việc nhìn thấy những khuôn mặt người Việt, nghe tiếng “Con ơi”, “Bé ơi” nơi đất khách quê người gần 20 năm qua.
Với đôi bàn tay khéo léo, nụ cười luôn nở trên môi và trái tim nhiệt huyết, chị đã trở thành một bông hoa rực rỡ giữa cuộc đời.
Xuống TP.HCM lập nghiệp, chị Tiên cùng con gái nhiều lần xúc động trước những món quà dễ thương từ hàng xóm láng giềng.
Ba má tôi mới hoàn thành chuyến đi xuyên Việt chớp nhoáng bằng xe hơi. Hôm về nhà, nghe thuật lại, tôi rất mừng vì ba má đã hoàn thành được chuyến đi mơ ước ở tuổi 60.
Lần trở về này, theo chân tôi là 2 đứa con nhỏ và một trái tim đầy những tổn thương từ cuộc hôn nhân không trọn vẹn.
Sở dĩ mọi người gọi đây là những lớp học kỳ lạ là vì lớp có 50 học sinh thì có gần 30 em có hoàn cảnh mất cha, mất mẹ hoặc cha mẹ vướng vào vòng lao lý. Còn gọi là “lớp học gia đình” vì có những gia đình cả mẹ và con cùng theo học, tình cảm của cô giáo với học trò cũng ấm áp như người trong một nhà.
Khi tặng quà cho mình, ta một lần nữa tự nhắc: bản thân ta tốt đẹp, ta xứng đáng được yêu thương và trân trọng mỗi ngày.
Tìm ra một giấc mơ mới để tiếp tục ước mơ ý nghĩa hơn so với cứ mãi đắm đuối, chết chìm trong cảm giác giấc mơ cũ đã tan vỡ.
Bằng nghề nghiệp của mình, các nghệ sĩ múa ở thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đêm diễn nghệ thuật gây quỹ hỗ trợ các gia đình có con em mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ, lan tỏa trên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen ngợi.
Có một người phụ nữ vừa chăm con bệnh vừa mò mẫm móc từng cọng len làm nón tặng con… người khác.
Mới đó thôi mà đã 8 năm tôi gắn bó cùng các cô chú anh chị em trong bếp cơm từ thiện. Bếp cơm ấm áp nghĩa tình cung cấp gần 400 suất ăn miễn phí vào sáng chủ nhật hằng tuần cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.
Chuyến xuyên Việt ở tuổi 60
Chỉ đường cho hươu...: Ba mẹ đòi lại quà
Những “lớp học gia đình” ở vùng cực Nam Tổ quốc
Chốn về bình yên
Tăng ưu đãi nhân lực chăm sóc sức khỏe
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam