Chủ nhật, ngày 19-05-2024, 09:49 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Quà tặng tâm hồn
Chứng kiến cô gái không may mắc bệnh nặng ở độ tuổi thanh xuân, chị Thanh Ngọc đã viết 10 lá thư với những lời nhắn đặc biệt, giúp nữ bệnh nhân phần nào được an ủi, động viên trong những ngày tháng cuối đời.
Mưa vẫn là cách đơn giản và thân thuộc giúp cho mọi buồn phiền thất vọng, khổ sở có thể thỏa thuê trôi đi trong làn nước.
Trở thành người khuyết tật sau cơn sốt bại liệt năm 6 tuổi, anh Vũ Phong Kỳ (33 tuổi, quê Nam Định) đã nỗ lực vươn lên. Không chỉ có công việc ổn định, tự nuôi sống bản thân, anh còn tạo việc làm bền vững cho những người có hoàn cảnh giống mình.
Khi chồng bảo chuyển lên Sài Gòn sống, tôi đã chần chừ vì chỉ thích cuộc sống “bầy đàn” ở quê, sợ lên thành phố sẽ lạc lõng, nhất là lại sống ở chung cư càng kiểu “nhà ai nấy sống”.
Đến tận bây giờ, dù đã lập nghiệp ở phương xa, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, tôi như cảm nhận thấy ngay hương vị ngọt ngào ấy.
Mỗi người đến với Tiệm Bập Bênh đều mang theo “một chiếc túi”. Bên trong chúng chứa đựng những câu chuyện - vui có, buồn có. Họ đến tiệm và đem phơi những suy tư trong lòng ra theo nhiều cách, có thể riêng tư hoặc cần người cùng chia sẻ. Họ làm mọi cách để khi ra về, “chiếc túi” họ mang đến vơi nỗi buồn, nạp niềm vui, cho hành trang những ngày sắp tới nhẹ nhàng hơn.
Trong khi nhiều người than họ bội thực với trào lưu “chữa lành” và cho rằng xu hướng kịch tính hóa mọi chuyện đang tạo nên một thị trường thu lợi với giá cả vô chừng, không có tiêu chí để đánh giá hiệu quả dịch vụ, chính những người chi trả cho dịch vụ ấy lại không hề phàn nàn. Chữa lành có hiệu quả không, chỉ những người biết việc đó thực sự cần cho mình mới đánh giá được.
Nhiều người nghĩ yêu bản thân là những thứ đắp lên người nhưng thật sự thì...
Dù hoàn cảnh thiếu thốn thế nào nhưng hễ trồng được một cái cây, làm cho không gian nơi mình sống có màu xanh, có sự sống là thể hiện rằng mình ham sống.
Thời điểm tuyệt nhất để mẹ biết con yêu mẹ nhường nào lẽ ra phải từ thời khắc con chào đời. Tiếc là ngày đó con mải khóc mà quên nhoẻn nụ cười với mẹ. Nhưng cuộc đời luôn cho ta thời điểm tuyệt vời, đó chính là hôm nay.
Và tôi nhận ra, những phụ nữ siêng học luôn có quyền lựa chọn hạnh phúc, dẫu cho điều kiện có ra sao. Họ cũng sẽ sớm cất cánh bay cao, bay xa.
Theo dấu Nam Phương Hoàng hậu và vua Bảo Đại
Tu nghiệp sinh tại Israel noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh hướng về Tổ quốc
Phụ nữ với Trường Sa - Bài 3: Những người phụ nữ kiên cường bám đảo
Người Việt ở Ba Lan tức tốc gom đồ ăn, quyên góp giúp đồng hương sau vụ cháy
CV dài 2 trang đã hết thời
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam