leftcenterrightdel
Đoàn thanh niên, sinh viên kiều bào Trại hè Việt Nam 2024 thăm khu di tích Kim Liên, Nghệ An. (Ảnh: Tuấn Việt) 

 

Ngay từ sáng sớm, Đoàn thanh niên, sinh viên kiều bào tham dự Trại hè Việt Nam 2024 đã xuất phát từ Hà Nội đến Nghệ An, dâng hương tại khu di tích Kim Liên - nơi lưu giữ những hiện vật, tài liệu, không gian văn hóa - lịch sử về thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân trong gia đình Bác.

 Toàn bộ khu di tích Kim Liên rộng hơn 205 ha với nhiều điểm di tích, các điểm và cụm di tích cách nhau từ 2 đến 10km, gồm cụm di tích Hoàng Trù - quê ngoại Bác Hồ; cụm di tích Làng Sen - quê nội Bác Hồ; khu mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu của Bác Hồ…

leftcenterrightdel
 Các kiều bào trẻ lắng nghe những câu chuyện thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tuấn Việt)

 

Tại đây, các kiều bào trẻ được tận mắt chứng kiến những hiện vật rất đỗi thân thuộc, dung dị trong khu di tích, gắn liền với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, như vẫn còn đọng lại trong đó hơi ấm của người.

Chia sẻ với phóng viên Báo Thế giới & Việt Nam, bạn Cao Vũ An Bình, kiều bào đến từ Lào cho rằng, đây là cơ hội quý giá để em được biết và hiểu thêm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

leftcenterrightdel
Bạn Cao Vũ An Bình, kiều bào đến từ Lào trả lời phỏng vấn Báo Thế giới và Việt Nam. 

 

"Trước khi tham gia Trại hè Việt Nam 2024, em chỉ biết Bác Hồ qua sách báo. Và trong những lời kể của bố mẹ, Bác Hồ đã từng đến nơi em đang sinh sống. Lần này về đây, em được tận mắt nhìn thấy nơi Bác Hồ sinh ra và lớn lên thời niên thiếu, em lại càng cho thêm yêu Bác. Người cho em thêm nhiều động lực để luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", An Bình chia sẻ.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu thanh niên, sinh viên kiều bào đã đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Kim Liên, quê nội của Người.

leftcenterrightdel
Đoàn thanh niên, sinh viên kiều bào dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Kim Liên - quê nội của Người. (Ảnh: Tuấn Việt) 

 

Bạn Đặng Ngọc Phương Linh, kiều bào từ Hungary chia sẻ: "Em cảm thấy vui mừng và tự hào khi cũng là người con của vùng đất Nghệ An. Nhưng đây là lần đầu tiên em đến thăm quê và dâng hương Bác Hồ. Hôm qua, em có đến viếng Lăng Bác tại Hà Nội, hôm nay được đến nơi Bác sinh ra và lớn lên. Em thực sự rất bất ngờ và thương khi biết rằng Bác Hồ đã mất mẹ từ khi còn rất nhỏ và gia đình rất nghèo khó".

leftcenterrightdel
 Bạn Đặng Ngọc Phương Linh, kiều bào từ Hungary chia sẻ với Báo Thế giới & Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Việt)

 

"Khi quay trở lại Hungary, em sẽ mang những câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh kể lại cho những người bạn của em bên đó và mời họ đến tham quan Khu di tích Kim Liên", Phương Linh nói.

Đây là hoạt động ý nghĩa giúp các bạn trẻ cảm nhận được tình yêu quê hương đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời là nơi giáo dục truyền thống, giáo dục tình yêu đất nước của tất cả những người con Việt Nam.

Ngày 18/7, dự kiến đoàn sẽ giao lưu trò chơi bãi biển với thanh niên Hà Tĩnh và tiếp tục di chuyển tới Quảng Bình.

leftcenterrightdel
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại khu di tích Kim Liên, Nghệ An. (Ảnh: Tuấn Việt) 

Một số hình ảnh Trại hè Việt Nam 2024:

leftcenterrightdel
 
 
 
 
 

Theo baoquocte