Thứ sáu, ngày 26-07-2024, 01:25 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Tâm sự
Vợ mất hơn 3 năm, tôi mới quen bạn gái kém mình 5 tuổi. Tôi dự định tái hôn nhưng vợ chồng con trai ra sức ngăn cản.
Nếu không có món thịt cháy của cô giúp việc, có lẽ vợ chồng tôi đã ra tòa ly hôn rồi.
Tôi không ngờ có ngày gặp lại người em họ đã nợ tiền từ nhiều năm trước.
Khoảnh khắc đứng chơ vơ giữa bếp, tôi đã tủi thân vô cùng khi mẹ không còn quan tâm đến mình như xưa...
Quan trọng ở đây là chị phải đánh giá lại tình cảm và sự mong muốn của mình: Chị có muốn quay lại với chồng cũ hay không?
Em đã kết hôn với người em yêu và em vẫn yêu người ấy. Vậy hãy vun đắp cho cuộc sống hôn nhân của mình, hãy trồng cây, rồi hạnh phúc sẽ nở hoa.
Tôi giàu có, đó là lợi thế đồng thời cũng là nỗi khó của tôi bởi làm sao biết chắc người ta yêu mình không phải vì tiền. Và cũng thật viển vông khi ở tuổi này mà mong người ta yêu mình chỉ vì yêu…
Ông bà ta có câu “Dạy con từ thuở còn thơ/ Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”. Ấy vậy mà vì tôi hấp tấp “dạy vợ” sai cách nên chúng tôi suýt đường ai nấy đi.
Tôi hỏi vợ: “Việc suy diễn, chê bai bạn bè có làm em thoải mái hơn không?”. Cô ấy thật thà: “Có, nó làm em dễ chịu hơn một chút”.
Tôi không ngờ mẹ chồng tương lai lại hỏi tôi một câu như thế?
Mưa to bão lớn, chồng tôi còn làm gì ở công trường nữa?
Tình cảm sâu nặng của kiều bào các nước đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Xyanua hủy hoại cơ thể bằng cách nào?
Kỷ niệm không thể nào quên về Tổng Bí thư trong lòng người nghệ sỹ Việt tại Anh
Phụ nữ Indonesia học võ để tự vệ
Nhân cách và tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam