Thứ hai, ngày 20-05-2024, 04:31 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Tâm sự
Đi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
Tôi không muốn buông tay vì tôi luôn cảm thấy rằng, chỉ cần tôi ly hôn, anh ta và L. sẽ lại đến bên nhau.
Tôi nghe vợ nói, lòng tự ái nổi lên, ôm gối sang phòng dành cho khách ngủ, nhưng làm sao tôi ngủ được. Vợ tôi chỉ nghĩ cho con, cho cô ấy, hoàn toàn không hề nghĩ cho tôi.
Số vụ lừa tình, lừa tiền, quấy rối trực tuyến tại Việt Nam tăng 70% so với năm trước. Cứ 10 nạn nhân bị lừa đảo thì có 9 người là phụ nữ .
Biết bao nhiêu người không thể chiến thắng được cảm giác được yêu thương, cảm giác mình trở thành người quan trọng nhất trong tâm trí ai đó.
Trước lời khuyên của mọi người, em dâu tôi bao giờ cũng lắng nghe, tỏ thái độ lễ phép, nhưng sau cùng, em vẫn chọn sống cho mình.
20 năm lấy chồng không một ngày thảnh thơi. Nhưng Thu không chọn ly hôn. Cô ra đi để... chữa lành mắt cho chồng.
Gặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
Ai nên trả tiền khi hẹn hò hay cả hai cùng "cưa đôi" tình phí là chủ đề của không ít các cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Vậy làm gì để tiền bạc không trở thành "gánh nặng" trong tình yêu?
Tôi ăn sáng hàng ngày mất 30.000 đồng, ăn trưa 50.000 đồng, còn 20.000 đồng thì tiêu vào việc gì được? Đó là còn chưa kể đến việc anh em thỉnh thoảng đi trà đá, cà phê...
Anh hồn nhiên nhìn con cái tự lớn lên, nhà cửa tự sạch sẽ, tiền vay nợ ngân hàng tự nhiên được trả hết, trong khi lương của anh chỉ ở mức trung bình.
Theo dấu Nam Phương Hoàng hậu và vua Bảo Đại
Những tay đua nữ mạnh mẽ vượt nỗi đau và định kiến
Những câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho phụ nữ Việt Nam
Những công trình mang tên Bác trên khắp thế giới
Nhiều hoạt động tri ân, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Algeria, Pháp, Liên bang Nga
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam