Thứ năm, ngày 10-10-2024, 07:19 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Gia vị tình yêu
Hơn 34 năm về chung một nhà, ba luôn nâng niu yêu chiều mẹ, luôn “em ơi, em à”. Đi đâu về nhà, câu đầu tiên ba hỏi là: “Mẹ đâu rồi?”.
Từng khủng hoảng vì bước chân vào hôn nhân quá sớm nhưng chị Hoài Thu - 35 tuổi, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình - chưa bao giờ đánh mất niềm tin và hy vọng vào tình yêu.
Du lịch là cách Nguyễn Minh Phương thể hiện tình cảm với mẹ. Anh đã đưa mẹ đến nhiều nơi từ Đà Lạt đến Ninh Bình. Với mỗi chuyến đi, mẹ anh đều cảm thấy vui và bất ngờ. Yêu thương chưa bao giờ là muộn màng.
Mẹ chồng tôi nói: "Ngày trước bố vất vả lắm. Bây giờ để ông ấy có chút thảnh thơi, mẹ vất vả thêm một tí cũng chẳng sao”.
Ngày ba tôi đi với người vợ mới, mẹ tôi vừa hận vì bị phản bội, vừa tủi phận mình nghèo.
Lâu nay, tôi chỉ nghe mọi người bàn chuyện làm bạn với con ruột, làm bạn với con chồng, làm bạn với người yêu cũ, thậm chí là làm bạn với vợ cũ của chồng… nhưng phạm trù “làm bạn với chồng” lại ít người đề cập.
Dì cháu tôi đã mở ra hành trình cùng nhau trưởng thành dài cả 1 thập niên.
Chuyện tình của cha mẹ cho tôi niềm tin: tình yêu có thể đến và dần lớn sau hôn nhân.
Từng có công việc ổn định tại TP.HCM nhưng cô gái đã từ bỏ, quyết định lên TP.Đà Lạt sinh sống, lập nghiệp. Tại đây, cô gái gặp được chồng mình, một thanh niên người Huế cũng đến đây tìm việc. Cả hai yêu nhau rồi cùng nhau thuê lại một ngôi nhà gỗ để làm chốn dừng chân.
Đang làm công việc văn phòng ổn định, anh Trầm Minh Thuần quyết định nghỉ việc về gắn bó với người nông dân để khởi nghiệp. Cưới vợ khi đang thất nghiệp, nhưng giờ đây anh đã có hợp tác xã thu lợi nhuận tiền tỉ mỗi năm. Trong hành trình khởi nghiệp đầy gian truân ấy, anh Thuần luôn có sự đồng hành của vợ.
Cứ có một cuộc lạc lòng của đàn ông là y như rằng rất nhiều đàn bà tự nghĩ do mình chưa đủ đẹp, chưa đủ hấp dẫn, chưa đủ giỏi giang...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Pháp
Phụ nữ Việt Nam tại Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm thành công nơi xứ người
Người phụ nữ giữ hồn tiếng Việt nơi xứ người
Những bước ngoặt cuộc đời của cô gái khuyết tật bẩm sinh
Vietnam Phở Festival 2024 - Tôn vinh tinh hoa ẩm thực truyền thống Việt Nam tại Hàn Quốc
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam