Thời con gái, tôi rất ngưỡng mộ những nữ chính khách, nữ doanh nhân thành đạt, những phụ nữ được Tạp chí Forbes bình chọn. Thế nhưng khi làm vợ, làm mẹ, tôi quay sang ngưỡng mộ mẹ tôi - một bà mẹ quê giản dị, bao năm nay ở nhà mua ve chai phế liệu.

Từ nhỏ đến lớn, tôi chứng kiến nhiều người gây khó dễ với mẹ nhưng mẹ chỉ cười cho xong chuyện. Ưu điểm cũng là nhược điểm của mẹ là quá tin người nên dễ bị người khác lợi dụng; song khi nhận ra, cũng chẳng thấy mẹ giận người ta lâu. Nếu là tôi, chắc tôi sẽ nhớ mãi. Còn mẹ tha thứ và quên luôn.

leftcenterrightdel
 Mẹ của tác giả khi ở nhà nội trợ và khi đi tiệc cưới

Mẹ tôi dễ tính. Em dâu tôi từ ngày về nhà chồng chỉ vào bếp được đâu 1, 2 lần, dù lấy chồng cũng đã 6 năm. Mỗi lần em dâu dẫn cháu về, mẹ đón như khách quý. Với mẹ, con cháu về chơi là vui rồi, mọi việc để mẹ làm, để mẹ lo. Với con rể, mẹ càng dễ tính và tâm lý. Rể thích ăn gì, đi đâu mẹ cũng nhớ, cũng mua rồi về hì hụi chế biến. Mẹ chiều dâu chiều rể thực lòng, chỉ mong dâu rể đối đãi với các con của mẹ bằng sự yêu thương và tử tế.

Với người ngoài, cũng chẳng bao giờ thấy mẹ nhăn nhó hay ghét bỏ ai. Tôi thấy, dễ gì sống được vậy. Trong đời ít ra cũng phải có vài ba người khiến mình ghét chứ.

Khi có chuyện bất như ý, mẹ tôi hết buồn nhanh lắm chứ không để nó kéo dài qua những ngày sau. Chuyện gì của hôm qua, mẹ để nó kết thúc ở hôm qua. Có lẽ vì thế nên ba mẹ chẳng bao giờ giận nhau lâu. Trong cuộc hôn nhân gần 40 năm của ba mẹ tôi, không có những giận dỗi vô cớ, không có dằn hắt nặng nề. Mọi xung đột được ba mẹ giải quyết nhẹ nhàng và ngay tức khắc.

Mẹ suy nghĩ đơn giản, hồn nhiên, chẳng bao giờ phân tích lời nói hay hành động của người khác để rồi lo nghĩ. Điều này thật khó và khác biệt với một đứa hay nghĩ quá nhiều như tôi.

Sau 1 ngày làm việc vất vả, mẹ về nhà khá muộn, nhưng vẫn vào bếp để cơm nước rồi lục đục làm việc nhà. Thế nhưng chẳng bao giờ thấy mẹ hằn học với chồng hay la mắng con. Sau khi xong việc, mẹ còn đi bộ, sáng thì dậy sớm nhảy aerobic. Mẹ rất có ý thức giữ gìn sức khỏe và biết cách yêu bản thân. Em gái tôi bảo, tan làm, em chỉ muốn nằm dài và bấm điện thoại, chẳng hiểu mẹ lấy đâu ra nhiều năng lượng đến vậy.

Mẹ luôn hạnh phúc khi có người chồng yêu thương, hiểu biết, trách nhiệm, không rượu chè cờ bạc. Mẹ chỉ tập trung vào những điều tốt ở ba để bỏ qua điều không hoàn hảo. Mẹ cảm thấy bình yên và hài lòng với cuộc sống, với những gì mẹ có, chẳng bao giờ so sánh hay đòi hỏi nhiều hơn.

leftcenterrightdel
 

Những sân si, ganh ghét, đố kỵ thường gặp ở đàn bà, mẹ tôi không có. Mẹ cũng không có nhiều mong cầu, không tham vọng, không than van hay trách móc. Nhờ vậy mà mẹ ít phiền não, bớt thất vọng và luôn giữ được thái độ tích cực, hài lòng.

Thực ra thì mẹ tôi cũng không hoàn hảo. Mẹ lắm khi vụng về và không giỏi dọn dẹp. Mẹ không cẩn thận, hay chủ quan. Mẹ cũng thích hóng chuyện hay quan tâm đến việc của người khác, mau nước mắt… Trầy da đứt tay là mẹ la oai oái. Đối với thế gian, mẹ tôi hệt một nữ cường - chẳng sợ điều chi. Hình như mẹ chỉ yếu đuối trước người đàn ông của đời mình, như thể để được chở che, yêu chiều mãi mãi.

Bây giờ, tôi vẫn ngưỡng mộ những người phụ nữ trước đây từng ngưỡng mộ. Chỉ là khi gánh trên vai trọng trách làm mẹ, tôi biết mình phải sống khác đi - là gắng sống như mẹ, tập suy nghĩ đơn giản và dễ chịu với mọi thứ xung quanh. Tôi muốn trở thành người như mẹ để sau này 2 cô con gái bé bỏng của tôi cũng sẽ mong hệt vậy.

Theo phụ nữ TPHCM