Thứ tư, ngày 29-05-2024, 10:13 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Quà tặng tâm hồn
Chứng kiến cô gái không may mắc bệnh nặng ở độ tuổi thanh xuân, chị Thanh Ngọc đã viết 10 lá thư với những lời nhắn đặc biệt, giúp nữ bệnh nhân phần nào được an ủi, động viên trong những ngày tháng cuối đời.
Có những thành phố tôi đã từng sinh sống, cũng có những thành phố tôi đã từng ghé qua, nhưng TPHCM luôn để lại trong tôi nhiều kỷ niệm nhất. Và tôi gọi đó là thành phố của những duyên lành.
Vào giữa những năm 1990, trên tàu điện ngầm, lần đầu tiên, sinh viên đại học thú y Park Tae-jin nhìn thấy một chú chó dẫn đường đi cùng một hành khách mù. Theo anh, vào thời điểm đó, Hàn Quốc chỉ có khoảng 10 con chó dẫn đường.
Trong buổi cà phê bắt đầu bằng chuyện tích cực ấy, cả hai đều cảm thấy tâm trạng nhẹ nhàng, thoải mái hơn.
Trên địa bàn Hà Nội, nhiều bếp ăn '0 đồng' ra đời với sự tham gia của các thành viên ở nhiều độ tuổi khác nhau. Các bếp ăn hoạt động đều đặn, mang đến những suất cơm yêu thương gửi tới các bệnh nhân nghèo, những mảnh đời yếu thế đang điều trị trong bệnh viện.
Một mùi hương vừa quen, vừa lạ thoảng qua nhưng cũng đủ dội vào ký ức một cảm giác bâng khuâng man mác.
Đó là thời tôi không có ti vi, sách báo, truyện tranh… Hoàn toàn không có gì để xem, ngoại trừ sách giáo khoa. Tôi thèm đọc, vớ được cái gì có chữ đều đọc ngấu nghiến.
Dẫu biết là cuộc sống này vô thường, hữu hạn, nhưng chúng ta đã thực sự trân quý từng giây phút còn được sống, khỏe mạnh, bình an, sum họp?
Mới đây, clip một người phụ nữ lấy hết tiền đưa cho người phụ nữ lạ đang khóc nức nở trên chuyến xe ở Huế nhận được hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Nhiều người ấm lòng khi biết được sự thật phía sau.
Hôm ông trời cho một trận mưa mát lành, ba mẹ tôi cũng như trút được nỗi lo, căn nhà vui lên rộn rã.
Người ta vẫn ngại ở hẻm nhỏ vì khi xảy ra bệnh hoạn, cháy nổ, xe cấp cứu, xe cứu hỏa không vô được. Tôi thì vẫn an lòng khi sống ở hẻm nhỏ, nhà nghèo mà giàu tình thương.
Ấn Độ: Cháy bệnh viện nhi ở Thủ đô New Delhi, nhiều trẻ sơ sinh thiệt mạng
Khai giảng lớp tiếng Việt đầu tiên tại Myanmar
Nữ CEO muốn phá vỡ khuôn mẫu giới về nghề kỹ sư
Tân Hoa hậu Hoàn vũ Philippines gây tranh cãi
Quấy rối tình dục, nỗi khổ đau khó chia sẻ của đàn ông Nhật Bản
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam