Chủ nhật, ngày 28-04-2024, 09:56 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Tâm sự
Mẹ chồng tôi có người yêu sau nhiều năm góa bụa. Thế nhưng tình yêu ấy của bà lại khiến gia đình đứng trên bờ vực tan vỡ hạnh phúc.
Em hãy nhớ: một kẻ cư xử tồi tệ với mình không có nghĩa là mình tệ. Đây là lúc ta phải biết tự yêu thương lấy bản thân.
Anh cảnh sát khu vực vừa ra khỏi cửa, ba chỉ mặt tôi, nghiến răng: “Đồ mất dạy!”. Tôi nhìn thẳng vào mặt ông. Nỗi ấm ức xen lẫn căm giận khiến tôi không thể thốt lên được lời nào. Nhưng tôi muốn ông biết rằng, nếu ông tiếp tục đụng đến má, tôi sẽ không nhân nhượng.
Thúy chốt sẽ đi xuất khẩu lao động sang Nhật. Nhà cạn tiền rồi, vợ chồng dù chung chăn gối cũng đâu thể hạnh phúc.
Chạy vào bệnh viện, tôi thấy vợ cũ đang chăm sóc mẹ tôi từng chút một. Tự dưng nghĩ đến người vợ mới, tôi không khỏi nhói lòng.
Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
Tôi ngoài 30 tuổi, nhân viên ở một công ty công nghệ lớn tại Hà Nội, mức lương không cao nhưng đủ lo cho vợ con.
Thói buôn chuyện hay thói nói xấu nhau hình thành từ rất bé, khi con người bắt đầu biết suy nghĩ. Người ta thấy, cứ có 2-3 người ngồi với nhau lập tức sẽ có chuyện nói về người khác.
Trong các cuộc vui của công ty, của phường, thậm chí là tổ dân phố, chồng Mai góp mặt không thiếu cuộc nào.
Rất tiếc, chiến tranh đã khiến chú không thể trở về cùng cô. Chú đã lỗi hẹn không về làm đám cưới mùa xuân.
Tập thể mà cháu đang tham gia gây ra gánh nặng và áp lực không cần thiết cho cháu, vào giai đoạn cháu cần tập trung cho việc học.
Nữ nghệ nhân tranh giấy xoắn nuôi dưỡng ước mơ và hành trình vượt lên số phận
Người Việt trẻ tại Nga tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 154 năm Ngày sinh Lãnh tụ Vladimir Lenin
Lực lượng cứu hộ Pháp cứu gần 50 người di cư vượt eo biển Manche
10 lời khuyên phòng ngừa, giảm nguy cơ mắc bệnh sốt rét
Nữ diễn viên đoạt giải Quả cầu vàng khoe dáng với đầm Công Trí
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam