Thứ hai, ngày 29-07-2024, 06:18 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Sự kiện
Sáng ngày 27/7, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với tổ chức “Trái tim người lính”, CLB “Mãi mãi tuổi 20” và CLB Phụ nữ với Di sản tổ chức sự kiện “Tâm họa tri ân”, nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).
Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc gửi lời chia buồn sâu sắc nhất của ông cùng toàn thể Đại hội đồng Liên hợp quốc tới Chính phủ, nhân dân Việt Nam và gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ngoại trưởng Blinken chuyển lời chia buồn của Tổng thống Joe Biden tới Phu nhân Ngô Thị Mận và gia đình trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Trong thư chia buồn, Tổng thống Joe Biden viết: "Tôi rất tự hào được đứng cùng Tổng Bí thư trong chuyến thăm tới Hà Nội năm trước và cùng nhau mở ra kỷ nguyên hợp tác mới giữa hai nước."
Hôm 25/7, Tổng thư ký Liên hiệp quốc (LHQ) Antonio Guterres cảnh báo, nhân loại đang phải gánh chịu “đại dịch nhiệt độ cực cao”, đồng thời kêu gọi hành động nhằm hạn chế tác động của nắng nóng do biến đổi khí hậu.
Nhiều tổ chức người Việt Nam và các đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Pháp và Angola... đã đến viếng và ghi sổ tang, bày tỏ lòng thương tiếc trước việc Tổng Bí thư từ trần.
Tối 26/7, trên sông Seine đoạn chảy qua trung tâm thủ đô Paris (Pháp) đã diễn ra Lễ khai mạc Olympic Paris 2024. Đáng chú ý, số VĐV nam và VĐV nữ tham dự Olympic Paris 2024 đạt mức cân bằng hiếm có trong lịch sử các kỳ Thế vận hội.
Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), sáng 27/7, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.
Tại buổi lễ, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Vientiane Khamphan đã ôn lại truyền thống đoàn kết đặc biệt của hai dân tộc Việt Nam-Lào anh em, kể về lịch sử của Di tích Liên quân Lào-Việt Nam tại bản Keun.
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là người đầu tiên nhận định, được Đại hội Đảng lần thứ XIII thông qua và đưa vào Nghị quyết Đại hội: "Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay".
Những câu chữ như những dòng tâm sự từ trái tim viết cho người thân yêu của mình được các bạn trẻ viết trong sổ tang khi đến viếng Tổng Bí thư ở Đại sứ quán Việt Nam tại Kuala Lumpur.
Xyanua hủy hoại cơ thể bằng cách nào?
Tiếp viên hàng không 29 tuổi bỏ nghề, về bán cơm bình dân ở Singapore
Ban liên lạc người Việt tại Tây Ban Nha: Chắt chiu hoạt động nhỏ, tạo mối liên hệ lớn
Liên hiệp hội phụ nữ Việt Nam tại CHLB Đức tặng quà tri ân thương, bệnh binh tại Nghệ An
Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam