Thứ bảy, ngày 04-05-2024, 06:47 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Thanh Tâm kể chuyện
Mẹ chồng cô đã bước ra khỏi nỗi buồn, tham gia các hoạt động mà từ trước đến nay bà chưa từng góp mặt...
2 cô con gái còn dự định sau này sẽ tổ chức đám cưới vào đúng hôm kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ để cả nhà có chung những ngày đặc biệt.
Trong lòng cô vẫn lấn cấn phản ứng của gia đình cậu ấy với hoàn cảnh của mình. Thêm vào đó là nỗi lo sinh con ở tuổi 40 có thể gặp nhiều rủi ro. Nhưng cô hoàn toàn không nghĩ đến phản ứng của con gái mình.
Thanh Tâm vừa đi thăm một người em sinh con thứ ba, lắng nghe một "bồ" thất vọng của cô ấy vì chồng quá ưu tiên con trai mới sinh.
Sau cuộc gọi của cô gái ấy, Thanh Tâm cảm nhận những nhịp bước mùa xuân như rộn rã, reo vui hơn. Nếu cái Tết cách đây 2 năm, cuộc đời như đóng sập trước mắt cô gái 18 tuổi thì năm nay, mùa xuân đến mở ra trang đời mới cho cô.
Khi con ông sang công tác ở Singapore đã gặp và yêu một cô gái Hàn Quốc. Tình yêu chắp cánh khiến cuộc sống của nó như bay lên. Nhưng khi nó đưa cô gái về Việt Nam thăm gia đình xong thì mọi chuyện hoàn toàn khác hẳn.
Con dâu đi tối ngày, cửa hàng áo cưới bỏ lại cho con trai chị lo. Chị không yên tâm lại phải xuống giúp con. Chị nhận ra, con bé muốn thay đổi không phải vì thích mà vì nó nghĩ làm áo cưới nhàn hơn bán cà phê. Chị quyết định tìm khách cho thuê lại cửa hàng vì tiền cho thuê nhà còn cao hơn thu nhập từ cửa hàng áo cưới.
Con trai tôi cưới vợ đã được gần 5 năm, con gái nó 3 tuổi rồi, bắt đầu đến lớp mầm non. Vợ chồng tôi dự tính sẽ cho các cháu tiền mua nhà để bắt đầu cuộc sống tự lập hoàn toàn...
Cô gái cứ day dứt mãi câu hỏi: Tại sao bố cô lại có thể bình thản thay lòng đổi dạ với mẹ như thế? Tại sao bố có thể diễn cảnh yêu thương, chăm sóc mẹ như thế mà vẫn có thể cặp bồ được?
Ở nhiều gia đình, cha mẹ tập buông tay con dần nhưng ở nhà cô, chắc mọi việc ngược lại, cô cần tập buông tay mẹ dần dần. Việc kết nối mẹ và con gái là cần thiết nhưng cô hãy chuyển thành sự kết nối hưởng thụ.
Thanh Tâm xin đăng nguyên văn bức thư, một câu chuyện không hề mới nhưng nhiều người lại mắc phải lỗi lầm này để rồi sau này mãi ân hận vì một điều trót bỏ lỡ không kịp làm cho những người thân yêu.
Ra mắt Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai, Nhật Bản
Doanh nghiệp Hàn Quốc hỗ trợ định hướng khởi nghiệp cho du học sinh Việt Nam
Người phụ nữ giàu nhất Philippines: Đam mê sẽ làm tăng sức mạnh ý chí
Canada: Ontario cấm triệt để điện thoại và thuốc lá điện tử trong trường học
Người Việt tại Macau tưng bừng kỷ niệm các sự kiện lớn của đất nước
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam