Thứ sáu, ngày 19-07-2024, 01:20 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Tâm sự
Vợ mất hơn 3 năm, tôi mới quen bạn gái kém mình 5 tuổi. Tôi dự định tái hôn nhưng vợ chồng con trai ra sức ngăn cản.
Lo lắng không giúp được chúng ta điều gì, mà có khi chỉ phá hoại sức khỏe, tinh thần, đôi khi là cả mối quan hệ của chúng ta.
Mặc dù tôi luôn tin chồng, nhưng cảm giác chồng tôi thành “tài sản chung” của hội chị em khiến tôi ăn ngủ không yên.
Tôi đã nhắc bản thân rằng, bí mật này sẽ "sống để bụng, chết mang theo" nhưng tôi không thể sống trong sự dằn vặt, đau đớn như này mãi được.
Mẹ chồng tôi chỉ cho con gái đúng chiếc xe cũ và 3 cuốn sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, còn lại không có gì thêm.
Chồng em cũng tìm mọi cách để tiếp cận, động viên con. Cháu nức nở nói với bố: "Mẹ can thiệp thô bạo đến cuộc đời con, con hận mẹ!".
26,3 triệu kết quả tìm kiếm trên Google khi tôi gõ từ khoá “Đàn bà đã cũ”. Ngay trên Facebook cũng có hàng chục hội nhóm mang tên “Đàn bà đã cũ” với số thành viên xấp xỉ cả trăm ngàn người. Có không trong đời này những người đàn bà đã cũ?
Điểm thi được công bố. Cô con gái học giỏi có tiếng của tôi trượt nguyện vọng 1 vào trường đại học mong ước. Nhưng tôi và chồng không có cả... quyền giận con.
Chị muốn tự tay chăm sóc mẹ và hơn hết là muốn mẹ thoát khỏi áp lực từ người chồng gia trưởng, ích kỷ.
Cuộc sống hàng ngày của gia đình tôi rất vất vả. Chúng tôi sinh hoạt gói ghém, ăn uống tiết giảm ở mức tối đa.
Nếu mẹ có yêu thương một người khác, em cũng nên coi đó là chuyện bình thường. Bao nhiêu năm chịu đựng những trận đòn, có tình yêu nào sống sót nổi.
Tuần lễ ẩm thực Việt tại Indonesia: Quảng bá hương vị Việt Nam
Tiến sĩ Phạm Thị Kiều Ly: “Tôi chỉ góp một viên gạch nhỏ
Trường mầm non 'kêu cứu'
Anh có thật lòng thương tôi khi chỉ yêu qua mạng?
Sailor Brinley Cook: Người mẫu tóc vàng quyến rũ kế nghiệp mẹ
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam