Thứ năm, ngày 18-07-2024, 05:17 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Tâm sự
Vợ mất hơn 3 năm, tôi mới quen bạn gái kém mình 5 tuổi. Tôi dự định tái hôn nhưng vợ chồng con trai ra sức ngăn cản.
Khi sự thật được phơi bày, tôi uất ức vô cùng. Tuy nhiên, tôi chọn cách rời đi. Tôi không muốn làm ầm ĩ mọi chuyện ở bệnh viện.
Mỗi lần đến chơi với con gái, mẹ vợ luôn mang theo những món quà quê lên thành phố nhưng lần nào tôi cũng thấy khó chịu.
Mọi thứ đều có nguyên do của nó. Trước khi biết rõ sự thật phía sau thì chúng ta không nên cư xử vội vàng để rồi làm tổn thương những người xung quanh.
Chúng ta không thể kiểm soát được cái nhìn của người khác đối với mình nhưng chúng ta có thể chọn thái độ tích cực và hữu ích cho cuộc sống, thay vì luôn suy nghĩ bi quan về nó.
Kiểu hờn của người đã dành tất cả tình cảm vào trong tay một người nhưng không nhìn thấy sự hồi đáp tương tự. Và như cái vòng luẩn quẩn, yêu và giận đã trở thành hai trạng thái thường xuyên trong mối quan hệ của họ.
Bà lặng lẽ vào ra, ăn uống, khiến tim tôi cứ quặn lại vì thương xót mẹ. Nhưng cũng có lúc mẹ bỗng dưng nổi cáu, mắng chửi con cháu, vứt đồ đạc lung tung...
Mỗi khi thiếu tiền chi tiêu cho gia đình và con cái, tôi lại một mình xoay sở mà không để chồng phải lo cùng, nên giờ anh ấy cho rằng việc đó là của tôi. Còn khi tôi ca thán thì chồng phản ứng có bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu, bớt việc chơi, việc học của con lại, ngày xưa tôi và anh ấy không đi học thêm cũng có sao đâu
Vấn đề của chị và chồng lúc này là lòng tin. Chị cảm thấy mình không được chồng tin cậy, chia sẻ hết những điều quan trọng.
Những chuyện lớn cần được tổng kết lại từ những điều nho nhỏ, chứ không thể là 1, 2 trường hợp đơn giản.
Em chỉ có thể chấp nhận, ủng hộ anh ta lo cho con đến 18 tuổi, hoặc chấm dứt mối quan hệ để có được một tương lai tốt hơn.
Tuần lễ ẩm thực Việt tại Indonesia: Quảng bá hương vị Việt Nam
Tiến sĩ Phạm Thị Kiều Ly: “Tôi chỉ góp một viên gạch nhỏ
Anh có thật lòng thương tôi khi chỉ yêu qua mạng?
Sailor Brinley Cook: Người mẫu tóc vàng quyến rũ kế nghiệp mẹ
Trường mầm non 'kêu cứu'
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam