Thứ hai, ngày 19-08-2024, 10:31 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Gia vị tình yêu
Vì hương bay hay vì mong nhớ, đôi mắt anh vẫn cay, vẫn đỏ mỗi khi nhắc về người mẹ không sinh anh ra nhưng dường như đã có tình mẫu tử từ kiếp trước.
Chị Thu Trang vừa bảo vệ luận án tiến sĩ vừa tổ chức đám cưới trong một tháng. Chồng chị cũng là tiến sĩ, hai người đồng hành cùng nhau trong thời gian học tập ở nước ngoài.
Thèm nghe tiếng mẹ càm ràm, chỉ cái này bày cái kia, bạn cầm điện thoại, định gọi cho mẹ, chợt nhớ đã giận mẹ 2 ngày rồi.
“Đời người, mọi khổ đau rồi sẽ vượt qua được hết, chỉ cần bên mình có một người luôn biết trò chuyện, lắng nghe. Nhớ siêng về nhà nghe mẹ tâm tình nghe con” - dì Năm dặn tôi khi chiều sắp tắt nắng.
Điều khiến tôi thấy lạ nhất là dù áo tôi may xấu xí hay kỳ cục cỡ nào thì ba vẫn mặc ngay, thậm chí không chờ giặt.
Con thấy mình thật may mắn khi giờ đây vẫn chưa phải là quá muộn để con nói những lời yêu thương, chưa quá muộn để con làm tròn chữ hiếu.
Sau lần gặp đầu tiên, ông Vũ Phùng Nghinh (80 tuổi) ra phường xin giấy chứng nhận độc thân để kết hôn với bà Lê Thị Ái Yến (70 tuổi). Chuyện tình sét đánh với 20 ngày yêu của họ được cộng đồng mạng dành nhiều lời chúc phúc.
Tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi, có một nữ nhân viên được các cụ già ở đây xem như con gái ruột của mình, đó là bà Trung Thị Kim Hương.
"Báo hiếu không đòi hỏi con cháu phải có điều kiện, phải thật giàu, phải rộng rãi thời gian, phải ở gần… Chỉ cần con cháu có sự quan tâm, có trái tim quý yêu cha mẹ, ông bà là sẽ tìm ra 1001 giải pháp để cha mẹ, ông bà sống vui khỏe với mình".
Những clip ghi lại cảnh anh Sơn chăm con sơ sinh khiến ai nấy đều cảm phục vì sự đảm đang và khéo léo.
Má tôi mắc bệnh qua đời khi mới hơn 40 tuổi, để lại bầy con nheo nhóc 10 đứa cho ba tôi. Khi đó, em út tôi mới 4 tuổi, anh Hai vừa tròn 20.
120 vận động viên tham gia giải Karate-do cho người Việt tại Nhật Bản
Nam Phi: Tỷ lệ thất nghiệp gần chạm mức kỷ lục, 8,4 triệu người mất việc làm
Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar khuyến cáo công dân đến nơi an toàn
Đi sớm về khuya không giúp phát triển sự nghiệp
Trái tim con từ thuở nào đã ngân lên tiếng “mẹ”
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam